Nữ diễn viên Mỹ Uyên đã có những phút trải lòng với nghề cùng những trăn trở trước tình hình bão hòa của sân khấu kịch hiện nay.
Chào
chị, lâu quá không thấy chị xuất hiện nhiều trên báo, chị quá nhiều
việc hay đang muốn có khoảng không gian riêng nên “né” báo chí?
Uyên
biết, là một nghệ sĩ của công chúng thì việc xuất hiện trên báo nhiều
đương nhiên sẽ giúp khán giả nhớ đến mình hơn. Nhưng Uyên thấy cũng
không nhất thiết phải xuất hiện nhiều khi chưa có điều gì mới để chia sẻ
với khán giả. Ít xuất hiện trên báo cũng không có nghĩa là tránh né
truyền thông gì đâu, vì Uyên cũng có tham gia một số chương trình trên
truyền hình mà.
Công
việc của một phó giám đốc nhà hát kịch 5B có chiếm nhiều thời gian của
chị hoặc khiến chị gặp khó khăn gì không nhất là trong tình hình tràn
ngập các chương trình giải trí, gameshow như hiện nay?
Công
việc cũng không chiếm quá nhiều thời gian của Uyên nhưng cái khó là ở
vị trí của một người quản lý, phải làm sao để duy trì được hoạt động cho
sân khấu của mình. Nhà hát 5B là một trong những sân khấu kịch ra đời
đầu tiên ở TP.HCM, đến nay thì đã có rất nhiều sân khấu khác xuất hiện,
thêm nữa là các chương trình giải trí, truyền hình thực tế rất đa dạng…
một mặt giúp cho khán giả có nhiều lựa chọn, nhưng mặt khác cũng khiến
tình hình kịch nói gặp đôi chút khó khăn, không còn nhộn nhịp như những
năm trước đây.
Năm
trước, sân khấu 5B có thành lập câu lạc bộ diễn viên trẻ. Câu lạc bộ
này hiện giờ vẫn hoạt động bình thường? Chị suy nghĩ gì về lớp diễn viên
kế thừa này?
Thật
ra câu lạc bộ này vốn đã có từ thời sân khấu 5B mới ra đời, khi đó
những diễn viên trẻ mới ra trường như Uyên thường qua đây sinh hoạt và
học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị như Việt Anh, Hồng Vân, Minh Nhí,
Thanh Hoàng… Sau một thời gian dài câu lạc bộ tạm dừng hoạt động, thì
ban giám đốc hiện giờ cũng như Uyên mong muốn khởi động lại nhằm giúp
các em mới vào nghề có nơi sinh hoạt cũng như học tập kinh nghiệm từ các
anh chị diễn viên, đạo diễn tại sân khấu 5B.
Là
một diễn viên gắn bó với nghề lâu năm cũng như đứng ở vị trí quản lý,
nhiều lúc Uyên cũng suy nghĩ, không biết sau này các bạn có đủ sức để
tiếp tục kế thừa và phát huy những gì mà thế hệ các diễn viên đi trước
đã có hay không nữa. Vì vậy mà chỉ biết giúp cho các bạn được gì thì
giúp thôi. Điển hình là mới đây, sân khấu 5B có vở Chờ… quy tụ hầu hết
là các em trẻ, đó thật sự là một quyết định mạo hiểm trong tình hình
cạnh tranh như bây giờ để kéo khán giả tới sân khấu nhưng cũng phải tạo
cơ hội cho các em có đất diễn thôi, coi như giúp các em có điều kiện rèn
nghề.
Trước
đây, khán giả thường bắt gặp hình ảnh của chị trong các vai diễn tần
tảo, nghèo khó.... nhưng thỉnh thoảng cũng thấy chị xuất hiện trong các
vai phản diện, vậy khi nhận các dạng vai này, chị có sợ khán giả ghét
mình?
Uyên
nghĩ là một diễn viên chuyên nghiệp thì việc đóng qua nhiều loại vai là
một điều hết sức bình thường. Nhiều diễn viên trẻ, vì sợ khán giả ghét
mình khi đóng các vai phản diện, họ từ chối nhận. Uyên thì chỉ sợ đóng
không đạt chứ không lo khán giả ghét mình. Vì khán giả bây giờ phân biệt
yêu ghét nhân vật với người diễn viên một cách rõ ràng. Cho nên, đóng
vai ác mà càng được khán giả ghét nhân vật của mình thì đó lại là một
thành công. Mà nếu diễn viên nào cũng sợ khán giả ghét hết thì ai sẽ
đóng vai phản diện bây giờ (Cười).
Đến
nay thì chị đã có bao nhiêu năm tuổi nghề? Có khi nào chị thấy “mất
lửa” với nghề? Nhất là cuộc sống đơn thân của một người phụ nữ, sẽ hạn
chế khi không có người bên cạnh chia sẻ những lúc khó khăn?
Tính
đến nay thì Uyên đã vào nghề hơn 15 năm rồi. Phải nói là cũng có những
lúc cảm xúc bị “đơ”, cộng với thời gian đó mẹ Uyên mất nên Uyên đã ngưng
diễn một thời gian. Đến lúc ngồi dưới hàng ghế khán giả xem các anh chị
em đồng nghiệp diễn, máu yêu nghề lại trỗi dậy và nó cứ thôi thúc Uyên
gắn bó tới bây giờ. Các diễn viên cùng thời với chị giờ trụ lại với nghề
cũng không còn nhiều, mỗi người đều có cuộc sống riêng, còn Uyên thì
vẫn còn nặng nợ với nghiệp diễn nhiều lắm.
Về
cuộc sống đơn thân thì Uyên nghĩ thế này, dù cũng có những lúc căng
thẳng với công việc, nhưng Uyên vẫn có con gái bên cạnh và cả những
người bạn thân thiết. Uyên cũng thường gặp họ để trò chuyện và chia sẻ
tâm sự. Hơn nữa, Uyên cũng thuộc tuýp người dễ giải phóng căng thẳng nên
thấy cũng không có gì khó khăn.
Hiện
giờ chị vẫn sống với con nuôi là con của em gái ruột chị? Công việc bận
rộn của chị có ảnh hưởng đến việc chăm sóc con nhất là khi bé đang
trong độ tuổi mới lớn?
Hiện
tại bé vẫn sống với Uyên và gọi Uyên bằng má. Có những lúc đi diễn hay
gặp gỡ anh chị em trong nghề, Uyên cũng cho bé theo nên có thể bé cảm
nhận và thông cảm với nghề của Uyên. Uyên cũng tập cho bé cách sống tự
lập từ khi còn nhỏ. Bé cũng đang tuổi lớn nên nhiều lúc cũng có những
thay đổi về mặt tâm lý, Uyên thì lại nóng tính, nhưng mắng xong thì quên
liền. Thỉnh thoảng hai má con cũng hay dành thời gian đi xem phim cùng
nhau hay nấu nướng ở nhà để cho bé cảm thấy được quan tâm, mẹ ruột của
bé cũng lên thăm và ở lại với bé vài ngày.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét