(Dân trí) - Với những phần trình diễn nhiều màu sắc, ấn tượng và
bản lĩnh, cậu bé Nguyễn Quang Anh của đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang
hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu quán quân của chương trình Giọng hát
Việt nhí mùa đầu tiên.
>> Ba bé xuất sắc nhất Giọng hát Việt nhí nói gì trước chung kết tối nay?
>> Giọng hát Việt nhí: Lý trí, tình cảm hay may mắn lên ngôi?
>> Những hình ảnh đáng nhớ của Quang Anh trong đêm chung kết
Tối
7/9, đêm chung kết cuộc thi Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids) năm
2013 đã diễn ra với cuộc tranh tài giữa ba thí sinh xuất sắc nhất cuộc
thi là Phương Mỹ Chi, Quang Anh và Ngọc Duy.
Đúng
9 giờ 15 phút, đêm chung kết cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên
đã bắt đầu. Cả bốn vị huấn luyện viên của chương trình cũng như các học
trò của mình đã sẵn sàng cho đêm chung kết hứa hẹn sôi động và nhiều bất
ngờ.
Bùi Anh Tuấn mở đầu chương trình với ca khúc Quê hương
Mở đầu chương trình là phần trình diễn của ca sĩ Bùi Anh Tuấn với ca khúc Quê hương.
Trước đó, các thí sinh của cuộc thi đã cùng chia sẻ cảm xúc về hành
trình tham gia cuộc thi Giọng hát Việt năm 2013. Chương trình đã nhận
được sự quan tâm của người hâm mộ cũng như báo giới trong thời gian qua.
Đây cũng là sân chơi thích hợp dành cho những em nhỏ yêu ca hát và có
khả năng ca hát, cũng như khát khao khẳng định mình.
Sau
phần trình diễn đầm ấm của Bùi Anh Tuấn, hai MC của chương trình
là Trấn Thành và Thanh Thảo đã xuất hiện trên sân khấu. Trấn Thành điển
trai trong bộ vest đen thanh lịch còn ca sĩ Thanh Thảo trẻ trung với váy
pha hai màu vàng và đen.
Trên
sân khấu, bốn vị huấn luyện viên gồm Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang,
Thanh Bùi và Hiền Thục cùng giám đốc âm nhạc Phương Uyên và Hoài Sa cùng
nhận kỷ niệm chương của chương trình.
Trong đêm chung kết, ba
thí sinh sẽ trải qua ba thử thách: một ca khúc đơn ca, một ca khúc song
ca với huấn luyện viên của mình và một ca khúc kết hợp với Top 5 trong
đội của mình. Số phiếu bình chọn của khán giả theo dõi chương trình sẽ
là nhân tố quyết định gương mặt chiến thắng trong đêm chung kết.
Huấn luyện viên Thanh Bùi
Huấn luyện viên Hiền Thục
Thí sinh
Ngọc Duy và người thầy của mình, huấn luyện viên Thanh Bùi là cặp đôi
biểu diễn đầu tiên trong đêm chung kết với liên khúc Tìm về dấu yêu - Baby - Đường về xa xôi.
Phần mở đầu của Ngọc Duy không thực sự xuất sắc nhưng cậu bé đa phong
cách này đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và sự tự tin khi thể hiện ca
khúc tiếng Anh Baby. Ngọc Duy
và người thầy của mình đã “khuấy động” sân khấu với phong cách trình
diễn sôi nổi và hiện đại. Trang phục ăn ý, cách trình diễn hài hoà của
thầy trò Thanh Bùi và Ngọc Duy khiến MC Trấn Thành phải thốt lên: “Không
yêu thương nhau không diễn được như thế”.
Hiền Thục và cô học trò cưng Phương Mỹ Chi cùng thể hiện Liên khúc Giấc mơ ngày xưa - Ru lại câu hò - Trên bến sông buồn.
Cả hai đều diện áo dài trắng. Vẫn duy trì phong độ như những phần thi
trước, cô bé Phương Mỹ Chi thể hiện rất tốt và tình cảm phần thi của
mình. Tuy nhiên, Phương Mỹ Chi vẫn chưa có sự bùng nổ trong cách hát
cũng như phong cách trình diễn của mình.
Cậu bé Quang Anh tiếp tục thử sức trong một ca khúc khó ngay trong phần mở đầu của đêm chung kết với Đá trông chồng.
Trước đó, trong clip giới thiệu về mình, Quang Anh đã bày tỏ sự cảm ơn
với mẹ ruột và những người thầy cô của mình đã dìu dắt em đến với đêm
chung kết. Với khả năng nhạc cảm tốt và phong cách trình diễn rất nghệ
sĩ, Quang Anh đã gửi tới khán giả một phần thi ấn tượng, và đầy bản
lĩnh. Kết thúc phần biểu diễn của Quang Anh, mẹ cậu bé đã xuất hiện trên
sân khấu cùng con. Mẹ cậu bước ra, ôm lấy con, rơi nước mắt và quàng
vào cổ con chiếc khăn có dòng chữ: “Mẹ yêu con”.
Hai MC của chương trình Thanh Thảo và Trấn Thành

Phần kết hợp giữa Thanh Bùi và học trò Ngọc Duy
Quang Anh cực phiêu với Đá trông chồng

Phương Mỹ Chi song ca cùng huấn luyện viên Hiền Thục
Hát
là ca khúc mà huấn luyện viên Hiền Thục lựa chọn cho Top 5 của đội
mình. Tuy nhiên, các bạn nhỏ của đội Hiền Thục và cô bé Phương Mỹ Chi
không thực sự thuyết phục. Trong khi đó, Top 5 của đội Thanh Bùi thể
hiện ca khúc tiếng Anh Stand by me.
Phần biểu diễn sôi nổi, hiện đại, tự nhiên và phóng khoáng của các em
bé trong đội Thanh Bùi thể hiện một sự nhuần nhuyễn và ăn ý.
Những
tràng pháo tay và những lời khen ngợi của khán giả dành cho Quang Anh
trong đêm chung kết thực sự rất đúng với cậu bé nhiều màu sắc này. Trong
Quê nhà, Quang Anh cũng có sự kết hợp nhuần nhuyễn cùng hai
huấn luyện viên Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh. Tiết mục cũng cho thấy
sự công phu trong việc dàn dựng và lên ý tưởng với câu chuyện về một gia
đình bị chia cắt do người mẹ lên thành phố đi làm xa nhà. Qua hai phần
diễn, Quang Anh đang là thí sinh sáng giá nhất của đêm chung kết với
những phần biểu diễn thuyết phục.
Thanh Bùi "bùng nổ" cùng 5 học trò với ca khúc Stand by me

Hiền Thục chưa thực sự thành công với phần trình diễn tốp ca ca khúc Hát
Hiền Thục chưa thực sự thành công với phần trình diễn tốp ca ca khúc Hát
Quang Anh biểu diễn ca khúc Quê nhà cùng hai huấn luyện viên Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang
Với chất giọng ngọt
ngào, sâu lắng, cô bé Phương Mỹ Chi đã gửi tới khán giả hâm mộ một phần
trình diễn rất tình cảm trong ca khúc Đêm gành hào nghe điệu Hoài Lang. Cô bé nối giọng nghệ sĩ Ngọc Giàu. Dân ca thực sự vẫn là thế mạnh của cô bé mang dáng vóc nhỏ nhắn này.
Dòng máu lạc hồng
là ca khúc mà cậu bé Ngọc Duy lựa chọn cho phần thi đơn ca của mình.
Một lần nữa, Ngọc Duy cho thấy một phong cách biểu diễn và phong cách
hát rất hiện đại, mang “dấu ấn” của huấn luyện viên Thanh Bùi. Trước đêm
chung kết, Ngọc Duy bị ốm nhưng với sự sôi nổi mà cậu bé thể hiện trong
đêm chung kết, khán giả theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ thực sự
thích thú.
Phần biểu diễn cuối
cùng của Quang Anh gửi gắm một hình ảnh hoàn toàn khác của cậu bé đa
phong cách này trong đêm chung kết. Khác với Quang Anh cực phiêu trong Đá trông chồng, sâu lắng trong Quê nhà,
trong tiết mục kết hợp với Top 5 trong đội, Quang Anh giống như một
rocker nhỏ trên sân khấu. Cậu bé nhảy nhót tự nhiên và hòa giọng hài hòa
với các bạn trong ca khúc Giữ vững niềm tin.
Nghệ sĩ Ngọc Giàu mở đầu cho phần thi solo của Phương Mỹ Chi
Huấn luyện
viên Hiền Thục chia sẻ cô tự hào về ba thí sinh của cuộc thi Giọng hát
Việt nhí. Cô tin rằng, ba bạn nhỏ đều xứng đáng cho danh hiệu quán quân
của cuộc thi bởi các bé đã nỗ lực hết mình, luyện tập nghiêm túc để đến
với đêm chung kết.
Huấn luyện
viên Lưu Hương Giang khen ngợi về sự cố gắng, sức bền của các bạn nhỏ
khi đã đến với đêm chung kết cuộc thi. Còn nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nể phục
bản lĩnh của các em nhỏ trước sức ép của dư luận để cống hiến cho khán
giả những màn biểu diễn đáng nhớ.
Trong
lời nhắn nhủ của mình với các thí sinh tham gia Giọng hát Việt nhí, huấn
luyện viên Thanh Bùi tin tưởng và tự hào về tương lai của làng nhạc trẻ
Việt sau quá trình làm việc với các bạn nhỏ.
Ngọc Duy thể hiện ca khúc Dòng máu Lạc hồng

Quang Anh sôi động cùng các bạn trong đội với ca khúc Giữ vững niềm tin
Đinh Hương là khách mời trong đêm chung kết
Trong khi chờ đợi công
bố kết quả của đêm chung kết, Á quân của chương trình Giọng hát Việt mùa
đầu tiên - Đinh Hương gửi tới khán giả theo dõi chương trình ca khúc Bang Bang Boom Boom với phong cách trình diễn cá tính.
Giải khuyến khích đã được trao cho 6 bạn nhỏ của chương trình. Giải thưởng 10 triệu đồng do ban tổ chức trao tặng và 10 triệu đồng do nhà tài trợ Vinaphone trao tặng đã được trao cho các gương mặt đạt giải Đồng của chương trình.
Với hơn 43% phiếu bầu
từ khán giả theo dõi chương trình, cậu bé với phong các biểu diễn cá
tính và rất nghệ sĩ Nguyễn Quang Anh đã trở thành quán quân của chương
trình Giọng hát Việt nhí năm 2013. Phần thưởng dành cho quán quân trị
giá 500 triệu đồng, trong đó bao gồm 300 triệu đồng tiền mặt và 200
triệu đồng học bổng âm nhạc. Á quân của chương trình là bé Phương Mỹ Chi
và Ngọc Duy.
Nguyễn Quang Anh trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí năm 2013
Giây phút đăng quang đầy tự hào của Nguyễn Quang Anh
Chúc mừng quán quân Quang Anh!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét