Trước đối thủ đang xếp hạng 233 thế giới người Hàn Quốc Wan Ho Son ở chung kết, tưởng như Tiến Minh sẽ có chiến thắng dễ dàng để lần thứ 3 giành ngôi vô địch giải Đài Loan. Tuy nhiên, tay vợt hạng 5 thế giới đã chơi không đúng sức khi thua 1-2, đánh rơi chức vô địch vào tay đối thủ.
Wan Ho Son dù có thứ hạng không cao, nhưng lại là đối thủ không xa lạ gì
với Tiến Minh. Trược cuộc đọ sức chiều nay, hai tay vợt từng gặp nhau 4
lần và Tiến Minh có 3 chiến thắng. Với trình độ vượt trội, dù trận đấu
chưa diễn ra nhưng nhiều người đã dự đoán phần thắng cầm chắc trong tay
Tiến Minh.
Sau trận bán kết mất nhiều sức lực trước tay vợt người chủ nhà, nhưng Tiến
Minh vẫn chủ động chơi tấn công với tốc độ cao ngay séc đầu tiên. Tuy
nhiên, Wan Ho Son không phải tay vợt dễ bị bắt nạt. Trong năm 2012,
Wan Ho Son từng bất ngờ đánh bại Lee Chong Wei (hạng 1 thế giới,
Malaysia) tại giải Ấn Độ. Vì thế, không có một chút nao núng nào với tay
vợt người Hàn Quốc. Thậm chí chính anh là người vươn lên dẫn trước về điểm số ở séc đấu đầu tiên.
Tiến Minh mất chức vô địch giải Đài Loan đầy đáng tiếc
Trận
đấu diễn ra rất hấp dẫn, hai bên giằng co từng điểm số một. Có những
thời điểm Tiến Minh vượt lên dẫn trước khá xa, nhưng Wan Ho Son cũng
không thua kém, khi có lúc ghi tới 5 điểm liên tiếp. Sau khi cân bằng
nhau ở tỷ số 15/15, cả hai bung hết sức để bước vào thời điểm quyết định
của trận đấu. Tỷ số liên tục là 16/16, 17/17, sau đó Wan Ho Son còn
vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, Tiến Minh đã chơi
rất bình tĩnh để kết thúc séc đấu với tỷ số 21/19, sau 24 phút tranh
tài.
Sang
séc 2, với lợi thế tâm lý, Tiến Minh ghi điểm trước với cách biệt 2
điểm. Tuy nhiên, ở thế không còn gì để mất, tay vợt người Hàn Quốc đã
thi đấu rất hay, gỡ hòa 2/2 trước khi dẫn ngược với tỷ số 6/4, rồi 7/5.
Tay vợt người Hàn Quốc đã chơi như lên đồng, khi tiếp tục ghi 3 điểm nữa
để dẫn trước với tỷ số 10/5, rồi 14/6. Khoảng cách quá an toàn để Wan
Ho Son có thể kết thúc trận đấu này với phần thắng thuộc về mình.
Tiến
Minh vẫn chơi đầy nỗ lực, anh gỡ lại 8/14 để nhen lên hy vọng lội ngược
dòng. Dù vậy, Wan Ho Son là tay vợt chơi hay hơn ở trận đấu này, khi
điều cầu, dứt điểm đều chuẩn xác, có uy lực. Tay vợt người Hàn Quốc dẫn
trước với tỷ số 19/9, trước khi kết thúc séc đấu với tỷ số 21/9.
Trận
chung kết buộc phải giải quyết bằng séc đấu quyết định và Tiến Minh
chính là người gặp bất lợi cả về tâm lý lẫn thể lực. Tuy nhiên, dường
như sau thất bại trong séc 2, Tiến Minh đã rút ra được nhiều bài học.
Anh thi đấu với sự bình tĩnh rất cao và dẫn trước đối thủ với tỷ số 6/3,
7/4. Đây là séc đấu quyết định nên bất cứ sai lầm nào cũng khiến cả hai
tay vợt phải trả giá bằng việc mất ngôi vô địch.
Chính
vì thế, rất đáng tiếc khi Tiến Minh đã bị đối thủ gỡ hòa 8/8 ở thời
điểm tay vợt người ViệtNam có lợi thế lớn về điểm số. Tỷ số tiếp tục cân
bằng 11/11, rồi TiếnMinh lại vượt lên dẫn trước 13/11, 16/12. Cơ hội
chiến thắng đang nằm trong tay Tiến Minh, nhưng những sai lầm đã khiến
Tiến Minh bị đối phương ghi tới 4 điểm để cân bằng 16/16. Đúng như lo
lắng của người hâm mộ Việt Nam, Tiến Minh đã có dấu hiệu hụt hơi ở thời
điểm cuối séc. Anh bị dẫn ngược với tỷ số 17/18, 17/19, trước khi bất
lực để đối thủ kết thúc séc đấu với tỷ số 21/18.
Thua
chung cuộc 1-2 sau hơn 1 giờ đồng hồ tranh tài, Tiến Minh ngậm ngùi
nhìn Wan Ho Son “ẵm” mất chức vô địch của mình. Buồn hơn khi Tiến Minh
đang là đương kim vô địch của giải và nếu giành chức vô địch lần này,
anh sẽ đi vào lịch sử khi là tay vợt đầu tiên giành 3 chức vô địch Đài
Loan (Trung Quốc).
Sau
khi không bảo vệ được ngôi vô địch giải Đài Loan (Trung Quốc), Tiến
Minh sẽ chuẩn bị tham dự giải Nhật Bản. Đây là giải đấu Super Serie diễn
ra từ ngày 17 đến 22/9 có tổng tiền thưởng 200.000 USD. Tại giải này,
Tiến Minh được xếp là hạt giống số 5 của giải.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét