Hà Nội, dòng người xếp hàng dài vào viếng Đại tướng. Trong khi đó, thành phố Điện Biên Phủ - đặc biệt là tại Mường Phăng - một ngày chậm chạp trôi với thông tin về sự ra đi của Đại tướng.
Từ sáng thứ 7, sau khi nghe tin dữ từ báo,
đài… nhiều người dân ở Điện Biên Phủ, ở Mường Phăng còn chưa dám tin.
Họ kéo nhau đến khu di tích lịch sử Đại bản doanh Mường Phăng để hỏi
thông tin và rồi ra về trong tiếc thương vô hạn.
Cả xã chìm trong một sắc màu u ám. Khu di tích Đại
bản doanh Mường Phăng dường như thay đổi hẳn. Người buồn cảnh có vui
đâu bao giờ!
là người từng tham gia chiến dịch lịch sử cùng Đại tướng. Sớm chủ nhật 6/10, cụ được đưa sang nhà người con út ở bản bên...
... vì cứ nhìn tấm hình này, cụ lại khóc
...bức ảnh cụ chụp với Đại tướng năm 2004 nhân kỉ niệm 50 năm giải phóng Điện Biên
luôn là kỉ vật mà cụ thường nhắc đến đầy tự hào.
Cảnh vẫn vậy, người vẫn vậy nhưng khu di tích Mường Phăng bỗng trở nên buồn thảm hơn bao giờ hết
Một cựu chiến binh già từ Lai Châu đến thăm lại Mường Phăng, đúng vào thời điểm người lính vĩ đại nhất của nơi này đã vĩnh viễn ra đi
Trạm gác đìu hiu
Những con đường trở nên vắng lặng lạ thường
Dường như ngày hôm nay, Mường Phăng đã vĩnh viễn mất đi một phần máu thịt của mình...
Dường như cảnh vật nơi đây đã mất đi một phần quan trọng đã ghi dấu trên mảnh đất lịch sử này
Hội trường nơi Đảng ủy và Bộ chỉ huy thường họp
Căn lán của Đại tướng trong khu Mường Phăng
Căn hầm trú ấn của Đại tướng và người đồng đội, Đại tướng Hoàng Văn Thái
Những bức hình khiêm tốn về Đại tướng tại khu di tích Đại bản doanh Mường Phăng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét