Nói về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chỉ huy mạng lưới tình báo miền Nam - tướng Mười Hương - thẫn thờ rồi bật khóc nức nở...
Dù tuổi đã cao, phải tập vật lý trị liệu hàng ngày, nhưng khi nghe phóng viên Dân trí
xin được phỏng vấn để hiểu thêm cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ
Nguyên Giáp, tướng tình báo Mười Hương (tức Trần Quốc Hương, nguyên Bí
thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính trung
ương) đã vui vẻ nhận lời.
Ở tuổi
92 nhưng người từng chỉ huy mạng lưới tình báo Việt Nam Dân chủ cộng
hòa chống Hoa Kỳ và Việt Nam cộng hòa trong chiến tranh Việt Nam, vẫn
nhớ như in những tháng ngày hoạt động cách mạng. Ông
bật khóc khi nhắc tới sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. “Sinh lão
bệnh tử, ai rồi cũng phải đến lúc về với ông bà nhưng sao đau xót quá!
Tôi đã định ra thăm Đại tướng nhưng không kịp” - ông Mười Hương nói.
Tướng tình báo Mười Hương thẫn thờ khi nghe tin Tướng Giáp ra đi
Ngăn vội dòng nước mắt chực trào, vị tướng tình báo hồi tưởng lại: Năm
14, 15 tuổi, ông tham gia vào phong trào Thanh niên dân chủ, phong trào
Hướng đạo và hội truyền bá quốc ngữ. Ông từng làm việc bên cạnh các
lãnh tụ của cách mạng Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Chinh,
Nguyễn Lương Bằng, Lê Văn Lương, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chí Thanh…
Kháng
chiến bùng nổ, Mười Hương tham gia vào tổ chức G.L.A (Giao thông - liên
lạc - an toàn khu) của Trung ương. Tuy còn là cậu thiếu niên nhưng Mười
Hương người dân thương yêu, đùm bọc chở che và thuộc làu các phố phường
Hà Nội. Ông từng bị tù đày trong nhà tù Pháp và Việt Nam Cộng hòa nhưng
một mực không khai. Chính vì thế, khi được trả tự do và về với cách
mạng, ông càng được các lãnh đạo tin tưởng, trong đó có tướng Giáp.
Là
cán bộ Đảng, được phân công nhiệm vụ lo sắp xếp chỗ ăn, ở cho cụ Hồ,
cán bộ Đảng và quân sự… Mười Hương làm việc bằng cả sự tận tình, chu
đáo. Những lần tiếp xúc với Tướng Giáp, ấn tượng trong ông đó là một vị
tướng không chỉ giỏi về tài thao lược, có biệt tài đọc tình huống chiến
trận mà còn là người lãnh đạo luôn tận tâm với cách mạng, chân tình với
cấp dưới. Ông còn là người Thầy của bao thế hệ học trò, trong đó có
những người nay là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.
“Tôi
nhỏ hơn anh Giáp cả 10 tuổi và là cấp dưới. Anh ấy với tôi là một trời
một vực nhưng khi ở chiến khu Việt Bắc, tôi bị bệnh, ói ra máu, anh Giáp
tận tình thăm hỏi. Là vị tướng tài với bao chiến thắng lẫy lừng, đi vào
lịch sử, khiến các đế quốc hùng mạnh phương Tây phải kính nể, tâm phục
khẩu phục nhưng anh ấy không bao giờ kiêu ngạo. Trở về đời thường, anh
lại càng bình dị…”.
Khi
được điều động vào miền Nam, Mười Hương mở lớp huấn luyện tình báo và
là cấp trên trực tiếp của các nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ, Lê Hữu Thúy,
Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn… Tuy ở hai miền Nam Bắc nhưng những báo cáo
tình báo của tướng Mười Hương gửi về trực tiếp cho Bác Hồ và Tướng
Giáp đều được đánh giá cao.
Hòa
bình lập lại, đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, tướng Mười
Hương nhiều lần ra Hà Nội. Lần nào ông cũng ghé thăm Đại Tướng. Nghe
tin Đại tướng nằm điều trị ở Bệnh viện 108, ông cũng đến thăm bằng được
rồi mới chịu quay lại TPHCM. Tình cảm giữa ông và Tướng Giáp gần gũi,
mộc mạc và rất đỗi chân thành. Ông nhớ, Tướng Giáp còn căn dặn các chiến
sĩ bảo vệ là hễ có ai tên Mười Hương thì cứ cho vào gặp…
Dẫu
biết không thể cưỡng lại quy luật sinh tử của tạo hóa nhưng tướng Mười
Hương vẫn thấy xót xa khi người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam
đã ra đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét