Trước những lời đồn đoán ngày một nhiều trên các mặt báo về khả năng Wayne Rooney sẽ tới PSG mùa hè này, đích thân ông thầy Sir Alex Ferguson đã phải đăng đàn để bác bỏ khả năng MU bán “gã Shrek”.
Mùa này, phong độ của Rooney thực ra vẫn ở mức chấp nhận được với 12 bàn thắng và 9 đường kiến tạo thành công chỉ qua 24 trận tại Premier League. Hiệu suất 0.5 bàn/trận và số đường chuyền “dọn cỗ” chỉ kém mỗi Juan Mata (11 lần) và Theo Walcott (10 lần) chứng tỏ rằng tài năng của “số 10” vẫn rất đặc biệt.Rooney vẫn sẽ là học trò của Sir Alex mùa tới
Bởi thế nên khi Moulin, một nhân vật từng giữ vai trò quan trọng tại PSG, tuyên bố rằng Rooney sẽ cập bến Parc des Princes mùa tới, những suy đoán về tương lai của chân sút người Anh càng có dịp được thổi bùng lên. Trước tình hình đó, ông thầy Sir Alex vừa phải đích thân lên tiếng để dập tắt những tin đồn thất thiệt liên quan tới cậu học trò cưng của mình:
“Tôi không nghĩ có gì đáng để bàn ở đây (về Rooney) cả. Dù vậy, tôi chưa thể tiết lộ cho các bạn về tiến trình thương thảo hợp đồng mới với cậu ấy. Việc rút Rooney khỏi sân trước West Ham đơn giản vì cậu ấy không chơi tốt như Kagawa hôm đó. Ở nhiều trận đấu, Rooney chơi hay hơn hầu hết các cầu thủ khác nhưng đêm đó, Kagawa mới là người làm tốt hơn”.
Cách đây hơn 1 tháng, cũng chính “ông già gân” đã khẳng định trước cánh báo giới rằng Rooney sẽ không đi đâu cả sau khi mùa giải năm nay khép lại. Nguyên nhân làm bùng phát tin đồn về chuyện đi hay ở của “gã Shrek” vào thời điểm đó là việc Fergie bất ngờ “giam” anh trên ghế dự bị ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Real Madrid và tin dùng Danny Welbeck
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét