Hàng trăm người dân được một phen hoảng loạn khi 3 căn nhà giữa trung tâm thành phố bốc cháy dữ dội vào sáng nay 11/4.
Vào khoảng 8h30’
sáng 11/4, trên đường Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1,
TPHCM, nhiều người nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà số 203,
sau đó ngọn lửa nhanh chóng bốc lên và lan rộng; thiêu rụi toàn bộ căn
nhà 2 tầng này. Ngọn lửa tiếp tục bén sang 2 căn nhà bên cạnh số 201 và
205 khiến tường của các ngôi nhà này bị cháy sém một phần.
Lửa cháy ngùn ngụt
Cột khói đen nhìn từ xa.
Rất đông người đã nỗ
lực tham gia chữa cháy nhưng đành bất lực trước ngọn lửa quá lớn. Phòng
Cảnh sát PCCC quận 1 đã điều 5 xe cùng 40 chiến sĩ đến hiện trường nhưng
do ngôi nhà số 203 là tiệm sửa xe, chứa rất nhiều vật dụng dễ cháy, nên
công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa cơ
bản được khống chế.
Tại hiện trường, toàn
bộ căn nhà số 203 bị thiêu rụi hoàn toàn, các vật dụng trong nhà cháy
đen; hai căn nhà bên cạnh cũng bị cháy một phần. Gần 200 mét đường quanh
khu vực xảy ra cháy bị phong tỏa nghiêm ngặt. Rất đông người dân hiếu
kỳ tập trung hai bên đường Nguyễn Cư Trinh để theo dõi vụ công tác dập
lửa.
Ngọn lửa đã được dập tắt sau hơn 1 giờ đồng hồ.
Nhiều người tập trung theo dõi quá trình dập lửa.
Vụ cháy khiến 4 người
trong căn nhà số 203 gồm hai ông Vũ Quang Chúc, Vũ Quang Tâm (em ông
Chúc) cùng hai con ông Chúc là Vũ Quang Ngãi và Vũ Quang Cương bị bỏng
nhẹ.
Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do chập điện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét