Sự quật cường, khát khao chiến thắng cháy bỏng của PSG cùng bản lĩnh, kinh nghiệm, sự tinh quái của Barcelona đã tạo nên một trận cầu đầy kịch tính và hấp dẫn trên sân Công viên các Hoàng tử...
Vilanova trở lại băng ghế chỉ đạo Barca sau hơn 2 tháng.
Các cầu thủ đội chủ nhà PSG nhập cuộc một cách đầy ấn tượng với lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo.
Lavezzi
suýt chút nữa đã dội cho Barcelona một gáo nước lạnh ngay từ những phút
đầu trện nếu như pha dứt điểm của tiền đạo người Argentina không tìm
đến cột dọc.
Trận đấu giữa PSG và Barcelona thu hút được rất nhiều sự quan tâm tại Pháp, trong đó có cả cựu tổng thống Nicolas Sarkozy.
Hàng thủ Barcelona thực sự choáng váng trước lối chơi hứng khởi của đội chủ nhà.
Thần
đồng người Brazil Lucas Moura thi đấu cực kỳ ấn tượng bên cánh phải của
PSG khi liên tục làm khổ hàng thủ Barca bằng những pha đi bóng lắt léo.
Thậm chí suýt chút nữa anh đã lập công với một pha…không chiến.
Thi
đấu khá bế tắc nhưng chỉ bằng một khoảnh khắc xuất thần của bộ đôi
Messi và Dani Alves, Barcelona đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước.
Lionel Messi khẳng định giá trị của cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đoạt 4 QBV liên tiếp.
Tuy
nhiên may mắn không phải lúc nào cũng đứng về phía Barca khi chủ công
Messi gặp phải chấn thương gân kheo và phải rời sân nhường chỗ cho
Fabregas.
Gặp
lại đội bóng cũ, Ibrahimovic rất khát khao ghi bàn nhưng những pha dứt
điểm cuối cùng của chân sút người Thụy Điển trong trận đấu này lại thiếu
đi sự sắc sảo.
Ibrahimovic
chỉ có được bàn thắng nhờ một pha đá bồi và may mắn thoát khỏi lỗi việt
vị vì sự thiếu tinh tường của các trọng tài. Nhưng dẫu sao đi nữa bàn
thắng cũng được công nhận, tỉ số là 1-1 và cơ hội lại được nhen nhóm cho
PSG.
Sự phấn khích của Ibrahimovic sau khi chọc thủng lưới Valdes.
Dani Alves có một trận đấu cực kỳ xuất sắc, đặc biệt là ở khâu tấn công.
Chơi
bóng tại Paris luôn đem đến cho Valdes sự hứng khởi, trận đấu với PSG
không phải là ngoại lệ. Nếu không có những tình huống cản phá xuất thần
của Valdes thì có lẽ Barca đã phải nhận một kết cục tồi tệ tại sân Công
viên các Hoàng tử.
Messi và Beckham, hai “ông vua kiếm tiền” của làng bóng đá.
Ở
phút thi đấu chính thức cuối cùng, Sirigu phạm lỗi với Alexis Sanchez
trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.
Xavi
thực hiện thành công quả 11m và có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ rằng
chiến thắng đã nằm trong túi người Catalonia trừ những cầu thủ PSG…
Các
học trò của Carlo Ancelotti vẫn thi đấu quật cường, miệt mài tấn công
trong những phút bù giờ và cuối cùng đã được đền đáp bằng bàn thắng của
Matudi ở những giây cuối cùng.
Chỉ
có được một kết quả hòa 2-2, tỉ số công bằng mà nói đội bóng được hưởng
lợi nhiều hơn là Barcelona tuy nhiên sân Công viên các Hoàng tử vẫn như
vỡ òa trong niềm hạnh phúc vì họ có quyền tự hào về màn trình diễn của
các cầu thủ PSG.
Đối
với Barcelona, chứng kiến PSG chơi bóng cùng những thiệt hại trên sân
Công viên các Hoàng tử, thầy trò Vilanova chắc chắn sẽ có rất nhiều việc
phải làm trong trận lượt về tại Nou Camp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét