Cách đây 9 năm, ông bà Steve và Jeri Wakefield tại thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ đã bắt đầu xây dựng một ngôi nhà kỳ lạ để 2 cháu trai vui chơi. Điều đặc biệt là ngôi nhà đẹp như mơ được xây dựng ngay trên cây.
Để
xây khu vui chơi độc nhất có một không hai này dành cho trẻ em, ông bà
Steve và Jeri Wakefield đã thuê người bạn James Curvan, một kiến trúc
sư, thiết kế mô hình. Theo đó, ngôi nhà này được xây dựng ngay trên một
cây hồ đào pê-can ở phía sau sân nhà của họ.
Ngôi nhà nhìn từ xa
Ngôi
nhà trên cây có diện tích hơn 30 m2 và phải mất 3 tháng để hoàn thành
với kinh phí không nhỏ. Ngôi nhà đặc biệt được thiết kế 2 tầng, 2 gác
xép để ngủ, một chiếc cầu treo, một trạm gác và được lắp được cả điều
hòa nhiệt độ... Các đồ vật bên trong được bố trí giống một ngôi nhà dành
cho gia đình ở.
Trải
qua nhiều năm, giờ đây 2 người cháu của ông bà Wakefield đã lớn. Mặc dù
vậy, ông bà Wakefield vẫn giữ gìn bảo quản ngôi nhà cận thận và thường
mở cửa cho những đứa trẻ hàng xóm qua chơi.
Khám phá ngôi nhà qua chùm ảnh:
Một chiếc giường cạnh cửa sổ có thể nằm và ngắm nhìn qua bên ngoài
Bên ngoài cửa ra vào có đặt bàn ghế để ngồi chơi, ngắm cảnh. Cửa sổ kính được trồng hoa rất đẹp
Chuông chùm dành cho trẻ con chơi, nó có thể phát ra tiếng kêu thú vị khi quany tròn. Trải qua nhiều năm, giờ đây chùm chuông đã ít nhiều bị han rỉ.
Một biển hiệu được đóng ở cửa vào của ngôi nhà
Một thang dây dùng để đi xuống.
Mô hình đầu máy xe lửa
Bên trong trạm gác nhìn ra bên ngoài
Nội thất bên trong được bố trí giống như một ngôi nhà dành cho một gia đình ở
Cửa nhà cũng được thiết kế như của hộ gia đình
Chiếc cầu treo
Chiếc giường nhỏ xinh được đặt ở gác xép để cho các cháu nằm chơi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét