Một con rùa mất tích suốt 10 tháng đã bất ngờ được phát hiện còn sống trong một đống gạch vụn được đào từ nền nhà.
Chú rùa Sydney, 5 tuổi, là vật nuôi của ông Paul và bà Yvette White sống ở thị trấn Wisbech, Cambridgeshire, miền Đông nước Anh. Sydney được bà White, 46 tuổi, mua về làm quà tặng chồng vào năm 2011. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm ngoái, Sydney bỗng dưng biến mất một cách kỳ lạ.
Vợ
chồng ông bà White đã mất 2 tuần tìm kiếm khắp nơi, thậm chí họ còn
thuê hẳn một chú chó săn để đánh hơi tìm kiếm nhưng mọi nỗ lực đều không
mang lại kết quả. Cuối cùng ông bà White đành từ bỏ việc tìm kiếm và
không hi vọng có thể gặp lại Sydney.
Ông White, 50 tuổi, cho hay khi gia đình chỉnh trang lại phòng ngủ và đào đất lên thì bất ngờ phát hiện Sydney vẫn còn sống. Sự xuất hiện của Sydney khiến cho ai nấy đều rất ngạc nhiên.
Sau khi tìm lại được chú rùa, ông bà White đã đưa Sydney đi khám bác sĩ thú y và tình trạng sức khỏe của nó hoàn toàn bình thường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét