Một bức thư đựng trong chai của một người đàn ông người Canada đã được tìm thấy trên bờ biển Croatia sau gần 30 năm trời trôi dạt trên biển.
Bức
thư được người đàn ông có tên Jonathon gửi tới người phụ nữ tên Mary
cuối cùng cũng đã “cập bến” sau 28 năm năm lênh đênh trôi nổi trên biển
của Croatia.
Tờ báo Dubrovack Vjesnik
của Croatia đưa tin khi những người lướt sóng đang thu dọn vệ sinh các
loại rác trôi dạt trên bãi biển đầu nguồn sông Neretva, ở miền Nam
Adriatic thì họ phát hiện thấy một chiếc chai đã bị nứt một nửa, bên
trong có kèm theo một mẩu giấy.
Một người
lướt sóng 23 tuổi tên Matea cho biết lúc đầu cô đã vứt chiếc chai đó đi,
nhưng sau đó cô phát hiện mảnh giấy bên trong. Đó là một bức thư được
gửi từ Jonathon ở tỉnh Nova Scotia, Canada.
(Ảnh minh họa)
Nội dung
bức thư viết: “Mary, cậu thực sự là một cô gái tốt. Mình hi vọng chúng
ta có thể giữ mãi mối quan hệ này. Mình hứa, mình sẽ luôn viết thư cho
cậu. Bạn của cậu, Jonathon, Nova Scotia, 1985”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét