23/10/2011 là cái ngày mà những người yêu mến Man City sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời. Ngược lại, đó là cơn ác mộng thực sự với MU ngay tại “nhà hát của những giấc mơ”. 18 tháng sau, derby thành Manchester lại trở về Old Trafford và vẫn “nóng” như thường lệ.
Kí ức kinh hoàng không ngủ yên23/10/2011, “Tại sao luôn là tôi”, một trận bóng đá kết thúc với tỉ số của một séc tennis…, đó là những gì còn đọng lại về derby thành Manchester ở lượt đi Premier League 2011-2012. Kể cả khi không thể “làm vua” nước Anh năm ngoái, thầy trò Roberto Mancini cũng có quyền tự hào với chiến tích lịch sử trước MU đó.
Thất bại 1-6 là một tỉ số quá đậm, quá kinh hoàng và phũ phàng với Sir Alex cùng các học trò của ông. Đã vậy, lại còn thua trên sân nhà và trước đối thủ “đáng ghét” bậc nhất ở xứ sương mù là “gã hàng xóm ồn ào” Man City. Không chỉ đau, thậm chí đó còn là một nỗi nhục lớn mà sẽ rất lâu nữa, họ mới có thể nuốt trôi.
Khoảnh khắc này sẽ nằm mãi trong biên niên sử của hai nửa “Xanh - Đỏ” thành Manchester
Ở bên kia chiến tuyến, The Citizens hành quân tới mảnh đất nơi họ từng làm nên cú lật đổ đáng nhớ nhất suốt 133 năm tồn tại với tâm thế không còn gì để mất. Các nhà ĐKVĐ đã rất gần tới ngày thoái vị và kể cả có giành trọn 3 điểm trên “sào huyệt” đối thủ đi nữa, cơ hội dành cho Man “Xanh” vẫn là rất ít.
Thế nhưng, Mancini từ lâu đã tuyên bố sẽ không bỏ cuộc và sẽ “chiến” với MU đến cùng. Bản thân vị HLV người Italia cũng thừa hiểu rằng chuyện cổ tích như mùa trước sẽ không đến lần thứ hai song vị thế của nhà vô địch, của một đội bóng lắm tiền nhiều của không cho phép ông “buông súng” trước trận derby đầy duyên nợ của thành Manchester.
Derby bao giờ cũng “nóng”
Chính vì quyết tâm cực lớn của cả hai nửa “Xanh - Đỏ” mà derby thành Manchester chưa bao giờ mất “nhiệt”. Thậm chí từ ngày Man City còn là một CLB tầm trung của xứ sương mù, họ còn thường xuyên chơi rất “bốc” trước hàng xóm khổng lồ của mình bằng những chiến thắng đậm đà như 3-1 ở mùa 2002-2003, 4-1 mùa 2003-2004 hay 3-1 mùa 2005-2006.
Man City không từ bỏ còn MU sôi sục quyết tâm “phục hận”
Kể cả khi “người Hà Lan bay” đang sa sút trầm trọng với chuỗi 9 trận liên tiếp “im hơi lặng tiếng” thì sự hiện diện của Percy trên hàng công vẫn khiến các hậu vệ Man City phải e ngại. Ngay trong trận lượt đi mùa này ở Etihad, Van Persie cũng thi đấu nhạt nhòa suốt 90 phút nhưng chỉ cần một cú sút phạt thiên tài khi kim đồng hồ đã chỉ sang những phút bù giờ, mọi chuyện đã được “sát thủ” 29 tuổi đích thân định đoạt.
Trong khi đó, bên phía đội khách, người hùng quan trọng làm nên cơn địa chấn ở Old Trafford năm 2011 là Mario Balotelli giờ đã trở lại Serie A khoác áo AC Milan. Edin Dzeko, Sergio Aguero và David Silva, những người trực tiếp “nổ súng” vào lưới De Gea hôm đó giờ cũng đang thi đấu chỉ với 80% phong độ đỉnh cao của họ.
Trước thềm trận đấu đêm nay, những cuộc khẩu chiến như thường lệ đã được thổi bùng lên khi Sir Alex mang Van Persie ra “chọc tức” Mancini bởi cựu cầu thủ Arsenal - người Man City mua hụt mùa hè qua, chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai thế lực thành Manchester mùa này. Mancio cũng không vừa khi cố “dìm hàng” đối thủ bằng lời khẳng định MU gặp may bởi CLB ở nước Anh nào đụng độ họ đều “chưa đá đã thua” (về mặt tâm lí).
Nụ cười của Sir Alex hay Mancini không che giấu được “chất lửa” của derby thành Manchester
Trên hành trình đi tìm kiếm sự khẳng định tư cách của một nhà vô địch, MU hay Man City đều rất cần những chiến thắng trước kẻ cạnh tranh số một như cái cách Man “Xanh” đã làm được với 2 trận thắng áp đảo trước Man “Đỏ” năm ngoái. Đêm nay, đại chiến giữa hai nửa thành Manchester vẫn sẽ quyết liệt hơn bao giờ hết, kể cả khi khoảng cách giữa hai đội đang là 15 điểm, bởi đơn giản, derby thì bao giờ cũng “nóng”!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét