Để trải nghiệm cảm giác chết, một nữ sinh viên ở Trung Quốc đã tự tổ chức tang lễ cho chính mình, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.
Nữ sinh viên tên Zeng Jia (22
tuổi) ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã tự trang trí chiếc quan tài
đầy hoa rồi tự tổ chức một tang lễ giả theo đúng nghĩa cho chính mình để
xem cảm giác chết như thế nào.
Để
tổ chức tang lễ giả này, Zeng Jia đã tự bỏ ra một khoản tiền khá lớn
thuê thợ ảnh, đội trang điểm, hoa và nhiều những đồ vật sử dụng trong
tang lễ.
Zeng
Jia nằm bất động suốt một giờ đồng hồ giữa vòng hoa được kết lại với
nhau, trên ngực đặt một con búp bê yêu thích. Mọi người đi qua ai nấy
đều ngạc nhiên trước hành động này của nữ sinh viên trẻ.
“Tôi
muốn biết mọi người nghĩ gì về tôi, vì vậy tôi quyết định tổ chức tang
lễ cho mình đồng thời trải nghiệm cảm giác chết chóc. Sau khi bước ra từ
quan tài, tôi nhận thấy cuộc sống này có ý nghĩa biết bao”, Zeng Jia
cho biết.
Được
biết, Zeng Jia nảy sinh ra quái chiêu này sau khi cô tham dự lễ tang
của ông nội trước đó không lâu. Đồng thời, Zeng cũng đã mời hết tất cả
bạn bè và gia đình đến chứng kiến tang lễ giả của cô.
Một số hình ảnh tại tang lễ:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét