Thi đấu tốt trong hiệp 1 và có bàn thắng vươn lên dẫn trước, nhưng đội chủ nhà Thanh Hóa đã không duy trì được thế trận trong hiệp 2, dẫn đến trận thua ngược với tỷ số 1-3.
Thua
trận này, Thanh Hóa chính thức chấm dứt mạch bất bại và nhận “trái
đắng” đầu tiên trên sân nhà, còn Hà Nội (HN) T&T tạm thời vươn lên
ngôi đầu BXH.
Từ
đầu mùa giải, Thanh Hóa duy trì mạch bất bại trên sân nhà. Cứ về thi đấu
sân nhà, là Thanh Hóa thi đấu như lên đồng. Họ từng khiến Đồng Nai,
HAGL phải ôm hận, trong khi ở cúp QG, SLNA cũng bị gục ngã ở vòng 1/8.
Trong
khi đó, thi đấu sân khách đang trở thành nỗi ám ảnh với thầy trò HLV
Phan Thanh Hùng. Còn nhớ trong chuyến làm khách trên sân của Ninh Bình ở
vòng 2, các cầu thủ HN T&T đã không còn là chính mình và có trận
thua đầu tiên ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, điều tồi tệ đã không đến
với đội khách, khi họ có một lối chơi rất hợp lý, tận dụng tốt cơ hội để
giành chiến thắng.
Trở
lại trận đấu, chiều nay khán giả Thanh Hóa đã phủ kín trên các khán
đài, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi nổi. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của
khán giả Thanh Hóa đã truyền lửa cho thầy trò HLV Mai Đức Chung và tạo
ra sức ép không nhỏ với đội khách.
Trận
đấu có tốc độ cao ngay từ đầu, hai đội chơi áp sát, sẵn sàng chơi rát.
Chủ động dâng cao chơi ép sân, Thanh Hóa có cơ hội mở tỷ số ngay ở phút
đầu tiên. Rất tiếc trong tình huống nhận bóng thoải mái, Abass lại sút
trượt bóng.
HN
T&T cũng không vừa khi tổ chức tấn công đáp trả những phút sau đó.
Hàng tiền vệ gồm Sỹ Cường, Thành Lương và Văn Hiếu đã chơi rất cơ động,
tạo ra được một vài tình huống sóng gió lên khung thành đối phương.
Gonzalo, Văn Quyết và Thành Lương là những cầu thủ có cơ hội mở tỷ số
cho đội khách, nhưng thủ môn Vĩnh Lợi của Thanh Hóa đã chơi xuất sắc.
Trận
đấu diễn ra rất hấp dẫn khi cả hai đội chọn lối chơi đôi công. Hai đội
liên tục tạo ra các pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của nhau
nhưng bàn mở tỷ số vẫn chưa đến.
Phút 18, sân Thanh Hóa như nổ tung sau khi đội nhà có bàn thắng vươn lên dẫn trước, với pha lập công của Nastja
Ceh trên chấm 11m. Trước đó, Hoàng Dương đã bị phạm lỗi trong vòng cấm
ngay trước mặt trọng tài Thanh Nghĩa. Trong tình huống này, đội khách đã
phản ứng dữ dội khi trọng tài Thanh Nghĩa cho đội chủ nhà hưởng quả
11m. Thậm chí, trọng tài đã phải nhắc nhở HLV Phan Thanh Hùng phải giữ
bình tĩnh và phản ứng đúng luật.
Sau
bàn thắng mở tỷ số, trận đấu càng trở nên cởi mở. HN T&T trong
những nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, đã có một vài tình huống nguy hiểm. Trong
khi đó, những Abass, Patiyo hay Nastja Ceh vẫn là mối đe dọa với khung
thành thủ môn Hồng Sơn. Tốc độ rất nhanh vẫn được cả hai đội duy trì
trong hiệp 2.
Phút
58, khán giả xứ Thanh thót tim sau pha đánh đầu cận thành rất nguy hiểm
của Văn Hiếu. Rất may pha dứt điểm của cầu thủ HN T&T đã đi chệch
khung thành trong gang tấc. Chỉ sau đó 1 phút, lại là Văn Hiếu có pha đi
bóng đầy nỗ lực bên cánh trái, trước khi dứt điểm ở góc hẹp, nhưng đã
đi không chính xác.
HLV
Phan Thanh Hùng tung thêm 1 tiền vệ có xu hướng chơi tấn công là Ngọc
Duy vào sân. Đội khách ra tăng sức ép đáng kể nhằm tìm kiếm bàn gỡ, khi
nhận thấy Thanh Hóa có dấu hiệu chơi trùng xuống. Đội chủ nhà chuyển
sang lối chơi phòng ngự phản công nhằm bảo toàn tỷ số, nhưng chính sự
cầu toàn của đội chủ nhà khiến họ bị trả giá.
Phút
67, Gonzalo có pha đá phạt ngoài vòng cấm, bóng bật ra và anh lại băng
vào sút bồi bằng chân trái rất căng, hạ gục thủ môn Tô Vĩnh Lợi, cân
bằng tỷ số 1-1. Như vậy, đây chính là bàn thắng thứ 5 của Gonzalo ở mùa
giải năm nay. Bàn thắng dường như giúp HN T&T cở được nút thắt. Ngay
sau bàn mở tỷ số 1 phút, Quốc Long đã đưa đội khách vươn lên dẫn trước,
sau một pha dứt điểm trong tình huống lộn xộn.
Bị
thua 2 bàn chóng vánh, đội chủ nhà xuống tinh thần trông thấy. Chỉ chờ
có vậy, HN T&T tiếp tục tổ chức tấn công và có thêm bàn thắng nữa ở
phút 74. Xuất phát từ pha tạt bóng bên cánh trái, Gonzalo đánh đầu chiến
thuật tạo điều kiện cho Samson băng vào dứt điểm tung lưới thủ môn Vĩnh
Lợi lần thứ 3, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách.
Với
chiến thắng này, HN T&T tạm thời vươn lên ngôi đầu BXH (cùng 10
điểm như SLNA nhưng hơn về hiệu số). Trong khi đó, trận thua đầu tay đã
đẩy Thanh Hóa xuống vị trí thứ 4.
Đội hình thi đấu
Thanh Hóa: Vĩnh Lợi, Anh Tuấn, Huy Cường, Xuân Thành, Hoàng Dương, Văn Thắng, Robert, Thế Dương, Ceh, Abass, Patiyo.
HN T&T: Hồng Sơn, Văn Biển, Cristiano, Hồng Tiến, Quốc Long, Văn Quyết, Thành Lương, Sỹ Cường, Văn Hiếu, Gonzalo, Samson.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét