Đại tướng đã vĩnh viễn ra đi về với cõi vĩnh hằng,
để lại trong lòng mỗi người dân Quảng Bình và đất nước Việt Nam niềm
tiếc thương vô hạn. Đại tướng đã không còn nữa nhưng những kỷ niệm về
ông luôn in đậm trong trái tim của mỗi người.
Ngay từ sáng
sớm, người dân Lệ Thủy đã tập trung rất đông tại ngôi nhà tuổi ấu thơ
của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy để
thắp hương, chia buồn. Từ lúc nhận tin bác mất, người dân Quảng Bình ai
cũng rơi nước mắt khóc thương vị tướng tài, lỗi lạc của cả dân tộc, một
người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.
Bà Võ Thị Lài (cháu gọi
Đại tướng bằng bác) xúc động kể: "Sáng nay nhận được điện thoại
báo tin từ Hà Nội mà tui không tin đó là sự thật. Trong đầu tôi cứ miên
man nghĩ về từng kỷ niệm trong những lần Đại tướng về thăm quê". Nuốt
dòng nước mắt nghẹn ngào, bà Lài thuật lại, lần nào về thăm quê, sau khi
thắp hương lên bàn thờ gia tiên xong Đại tướng cũng ra mộ viếng các cụ
thân sinh, rồi vào nghĩa trang thắp hương lên mộ anh trai. Tiếp theo
đó, Đại tướng đi thăm bà con lối xóm, đi đâu cũng dặn dò mọi người phải
chăm chỉ làm ăn. Bác yêu cầu người dân An Xá cần giữ gìn nghề làm chiếu
cói, phát triển chăn nuôi để ổn định cuộc sống.
Bà Võ Thị Lài (cháu gọi Đại tướng bằng bác) ôm tượng của Đại tướng khóc nức nở.
Vượt gần 50 cây số từ
TP Đồng Hới vào huyện Lệ Thủy, ông Nguyễn Thanh Hoanh, nguyên là trợ lý
tham mưu công binh, Binh trạm 14, đường 20 - Quyết Thắng (thuộc Binh
đoàn Trường Sơn) không ngớt khóc thương. Ông Hoanh cho biết vừa nhận tin
buổi sáng và tức tốc vào Lệ Thủy. Ông Hoanh chưa bao giờ quên được kỷ
niệm Đại tướng về thăm đơn vị Bộ đội Trường Sơn vào năm 1973. Trong lần
vào thăm ấy, Đại tướng động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị nêu
cao quyết tâm đánh giặc. Kể đến đây, ông Hoanh lại không ngăn được nước
mắt.
Ông
Nguyễn Thanh Hoanh, nguyên là trợ lý tham mưu công binh, Binh trạm 14,
đường 20 - Quyết Thắng (thuộc Binh đoàn Trường Sơn) khóc nghẹn khi nghe
tin Đại tướng về cõi vĩnh hằng.
Ông Bùi Hữu Liên (74
tuổi) nghẹn ngào: "Đại tướng là một con người rất đỗi bình dị. Lần nào
về thăm quê bác cũng ân cần hỏi thăm bà con lối xóm về tình hình sức
khỏe, công việc làm ăn. Bác mong muốn mọi người hãy phát huy truyền
thống tốt đẹp của quê hương Lệ Thủy anh hùng".
Nhiều bà con khóc thương khi xem lại những bức ảnh tư liệu của Đại tướng
Ngôi nhà tuổi thơ của Đại tướng.
Nghe tin Đại tướng từ trần, các em nhỏ cũng đến quét dọn, chăm nom khu vực xung quanh nhà Đại tướng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét