2012 đã trở thành năm của nhiều sự kiện kinh tế, khoa học, chính trị, xã hội lớn và cả những... câu chuyện kỳ lạ.
Từ dự báo tận thế ,việc
phát hiện đĩa bay bất thường, những tên trộm hài hước cho tới việc bị
thú cảnh cắn… Xin được giới thiệu với độc giả 10 sự kiện được xem là kỳ
lạ nhất năm do PLVN bình chọn:
1. Người dơi thua cảnh sát
Siêu nhân chống tội phạm
Người dơi đang bon bon trên đường vào đầu năm nay tại Quận Montgomery ở
Washington khi anh ta bị cảnh sát Mỹ yêu cầu tấp xe vào lề đường. Nguyên
nhân để Người dơi bị vẫy lại là do anh đã không đeo biển số hợp lệ.
"Người dơi" Lenny B Robinson sau khi bị cảnh sát Washington vẫy lại |
Cảnh sát đã nhanh chóng
xác định Người dơi là Lenny B Robinson, một anh chàng chạy xe
Lamborghini nhưng rất hay viếng thăm những đứa trẻ ốm ở các bệnh viện
dọc theo quận Montgomery trong bộ đồ của hiệp sĩ bóng tối để giúp mang
lại niềm vui cho chúng. Khi biết được nghĩa cử tốt đẹp của Robinson, các
viên cảnh sát không những đã không phạt mà còn xin được chụp ảnh cùng
anh.
2. Sưởi ấm bằng... súng AK
Đầu năm nay, hãng tin
Reuters cho biết một người đàn ông 57 tuổi ở làng Sovkhozny, vùng
Udmurtia của Nga đã mua một số thùng gỗ từ một tài xế chạy qua nhà ông,
với ý định mang chúng về nhà và chặt ra để nhóm lửa sưởi nhằm chống lại
cái lạnh mùa đông. Kết quả là khi mở một số thùng gỗ này, người đàn ông
đã phát hiện 79 khẩu súng AK với 253 băng đạn, đầy đủ đạn dược bên
trong. Mức giá để ông có được các "thanh củi" chết người này chỉ là 500
rúp (15,81 USD).
Xuất xứ của lô súng AK
này được xác định là từ Izhmash, một trong những nhà máy sản xuất vũ khí
lâu đời nhất của Nga. Chúng đang được đưa tới một nhà máy tái chế thì
bị thất lạc trong tình huống đã nêu ở trên.
3. Đứa trẻ sống lại sau khi qua đời
Một đứa trẻ ở tỉnh Chaco,
Argentina được các bác sĩ tuyên bố đã chết cuối cùng được phát hiện vẫn
còn sống và đang ngọ ngoạy trong một chiếc quan tài đặt tại nhà xác
bệnh viện 12 giờ sau đó. Tờ Daily Mail nói rằng đứa trẻ là con thứ 5 của
chị Analia Bouter, bị sinh sớm khi mới ở tuần thứ 26. Sau khi sinh, các
nhân viên y tế cho biết em bé không có dấu hiệu của sự sống nên đã
chuyển vào nhà xác. Choáng váng với tin này, vợ chồng chị đã ra về cầm
theo tờ giấy chứng tử.
12 tiếng sau đó, khi vào
nhà xác để nhìn mặt con lần cuối, chị Bouter bất ngờ thấy bé chuyển
động. Khi nắp quan tài được tháo bỏ, đứa trẻ đã cất tiếng khóc. Nhà chức
trách đã phải lên tiếng xin lỗi vì "chẩn đoán sai" gây nên sự cố nghiêm
trọng kể trên. Đứa trẻ sau đó được cha mẹ đặt tên "Luz Milagros" (Ánh
sáng phép lạ) và dù ở trong tình trạng nguy kịch nhưng vẫn còn sống.
4. Bán bánh thịt người thời hiện đại
Cũng theo tờ Daily Mail,
một người đàn ông Brazil 51 tuổi cùng vợ và nhân tình 25 tuổi của ông ta
đã sát hại hai người phụ nữ rồi ăn tới 10kg thịt của nạn nhân. Chưa
hết, Jorge da Silveira và vợ Isabel Pires cùng cô nhân tình Bruna
Cristia da Silva còn dùng thịt người để làm empanada, một loại bánh nhân
thịt. Những chiếc empanada đã được bán cho các hàng xóm, những người đã
ăn chúng mà không biết về phần nhân đáng sợ bên trong.
Cặp vợ chồng bán bánh nhân thịt người ở Brazil
|
Vụ việc ghê rợn bắt đầu
được phanh phui khi cảnh sát nghi ngờ về hoạt động mờ ám liên quan tới
ba người này. Khi lục soát nhà họ, cảnh sát phát hiện ra thi thể của
Alexandra Falcao, 20 tuổi và một phụ nữ chưa nhận dạng được trong tủ
lạnh. Hầu hết các thi thể được chôn tại sân sau của ngôi nhà ở
Garanhuns, đông bắc Brazil. Cũng trong nhà, cảnh sát tìm thấy xác một bé
gái 5 tuổi và một thiếu nữ 17 tuổi bị mất tích vào năm 2008, các bản vẽ
và các ghi chú về tội ác mà chúng đã thực hiện, cũng như kế hoạch bắt
cóc và sát hại thêm một người phụ nữ khác để có "nguyên liệu" làm bánh.
5. Nhập khẩu tuyết để phục vụ lễ hội
Thành phố Winnipeg,
Canada, nơi tổ chức lễ hội tạo hình từ tuyết Festival du Voyageur, đã
phải nhập khẩu tuyết nhân tạo để phục vụ cuộc thi. Nguyên nhân do trong
năm 2012, thành phố này đã có mùa đông ấm nhất trong vòng 100 năm qua.
Tuyết đã không rơi trong ngày diễn ra lễ hội và cả những ngày sau đó,
buộc người ta phải nhập khẩu tuyết để lễ hội không bị ảnh hưởng.
6. Người đàn ông lười nhất thế giới
Hãng tin Reuters cho biết
trong nỗ lực tránh không phải đi làm để kiếm tiền, một người đàn ông ở
Áo đã tự cưa đứt chân. Người đàn ông trên sống ở Mitterlabill, phía Nam
nước Áo, đã dùng cưa máy cắt vào chân mình tính từ mắt cá trở xuống vào
tháng 4, sau đó đã tự lê ra ngoài gara ô tô và gọi cứu thương. Ông ta tự
cắt chân chỉ vài giờ trước khi phải đến khám sức khỏe tại Sở Lao động
địa phương để kiểm tra có đủ điều kiện đi làm hay không.
Khi lực lượng cứu hộ tới
hiện trường, người đàn ông này vẫn còn tỉnh táo. Kiểm tra nhà ông ta,
các nhân viên y tế tá hỏa khi thấy một vật có hình dáng như chân của nạn
nhân nằm trong lò nướng. Các bác sĩ sau đó đã không thể "gắn" lại cái
chân đứt rời này.
7. Bán nội tạng mua iPhone
Bạn sẵn sàng đánh đổi gì
để có một chiếc điện thoại iPhone? Một thiếu niên Trung Quốc 17 tuổi đã
bán thận của mình để có được chiếc điện thoại thời thượng này và một
chiếc máy tính bảng iPad. Hãng tin Associated Press dẫn lời giới chức
Trung Quốc cho biết thiếu niên này đã chấp nhận đề nghị bán thận do
những kẻ xấu đưa ra để đánh đổi lấy 3.500 USD. Những kẻ mua thận của cậu
đã thu được 35.000 USD. Tay môi giới, bác sĩ phẫu thuật và ba người
khác có liên quan sau đó đã bị bắt và sẽ phải nhận hình phạt nặng nề do
đã cố tình gây thương tật cho trẻ vị thành niên.
8. Dùng tiền làm gạch xây nhà.
Một người thất nghiệp ở
Ireland đã dùng 1,4 tỉ Euro bị cắt nhỏ để làm gạch xây nhà của anh ta
tại Ireland. Theo tờ Business Insider, Frank Buckley được ngân hàng cho
vay để có mua một căn hộ trị giá 365.000 euro, mặc dù anh không hề có
lương cố định. Nhưng do vỡ bong bóng nhà đất, ngôi nhà của họa sĩ ở
ngoại ô Dublin đã mất 1/3 giá trị và họa sỹ thất nghiệp bị mắc kẹt với
một khoản nợ tín dụng khổng lồ.
Tin rằng tình trạng vỡ
bong bóng và suy thoái tài chính xảy ra do hậu quả của việc Ireland chấp
nhận sử dụng đồng euro, Buckley đã mượn thêm 1,4 tỷ euro và mang về...
xay nhỏ chúng ra thành từng mảnh vụn. Tiếp đó anh dùng chỗ tiền vụn này
để ép thành gạch và xây nhà. Bằng việc làm "chơi trội" này, Buckley mong
muốn chính quyền sẽ nhanh chóng giải quyết khủng hoảng nợ đồng euro.
Nhưng có vẻ như hành động này sẽ chỉ khiến anh trở thành con nợ lớn hơn
mà thôi.
9. Lạc trong rừng băng hơn một tháng vì cãi nhau với vợ
Một người đàn ông Nga hẳn
đã ao ước rằng ông ăn nói nhẹ nhàng hơn với vợ sau một cuộc cãi nhau,
bởi hậu quả của nó quá "khủng khiếp". Tức giận vì vợ đưa cho mình một
bát súp lạnh, ông Yuri Ticuic ở Altai thuộc vùng Siberia của Nga, đã xô
cửa đi ra khỏi nhà và vô tình lạc vào trong một cánh rừng dày đặc rồi bị
lạc ở đây khi tuyết rơi xuống.
Yuri Ticuic, người đã suýt chết sau khi bỏ nhà đi vì vợ nấu ăn dở
|
"Tôi bước đi liên tục,
nhưng sau vài giờ, tôi đã chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa. Tôi không
thể tìm được đường về" - Yuri Ticuic kể lại. Thật may mắn, người đàn ông
này đã được một số nông dân tìm thấy 4 tuần sau đó trong tình trạng đói
lả và kiệt sức. Lần sau nếu có cáu vì vợ nấu ăn dở, chắc ông sẽ phải
nghĩ lại về việc xô cửa đi khỏi nhà.
10. Dự báo ngày tận thế
1/12/2012 được nhiều
người tin vào thuyết tận thế cho là thời điểm thế giới diệt vong. Người
ta dựa vào một sự thực rằng bộ lịch Long Count (Đếm dài) của người Maya
sẽ kết thúc vào thời điểm trên. Đã có nhiều ý tưởng về ngày tận thế được
người ta vẽ ra, như chuyện Trái đất đảo cực, bị bão Mặt trời cực mạnh
tấn công, bị hành tinh khác đâm vào, người ngoài Trái đất tấn công...
Tất cả các giả thuyết này đều dẫn tới kết cục là Trái đất bị diệt vong
trong ngày 21/12.
Nhiều người đã thực sự
hoảng sợ và tìm cách chuẩn bị chống lại tận thế, như tìm tới các vùng
đất "thiêng", xây hầm trú ẩn, đóng tàu lánh nạn... bất chấp việc các nhà
khoa học đã "khản cổ bỏng họng" giải thích rằng sẽ chẳng có ngày tận
thế nào xảy ra cả. Ngay cả hậu duệ của những người Maya cũng lên tiếng
nói rằng 21/12 chỉ là thời điểm chuyển giao một chu kỳ lịch mà thôi.
Nhưng chẳng ai buồn nghe họ và kết quả là không ít kẻ vỡ mộng khi ngày
21/12 trôi qua bình yên mà chẳng có dấu hiệu tận thế nào xảy ra như được
tiên đoán.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét