Dù có liên quan đến việc hỏi cung và đưa em học sinh lớp 2
nghi lấy trộm tiền về trụ sở làm việc, nhưng Công an xã Trung Lập
Thượng, huyện Củ Chi, TPHCM, đã không có mặt tại buổi xin lỗi em này do
nhà trường tổ chức.
>> Bàng hoàng vụ “nghi mất tiền, trường giao học sinh lớp 2 cho... công an”
>> Nghi mất tiền, trường giao học sinh lớp 2 cho... công an
>> Tủi hờn gia cảnh em học sinh bị nghi oan trộm tiền cô giáo
Liên quan đến vụ
việc em Lại Thị Thẳm, học sinh lớp 2 trường tiểu học Trung Lập Thượng,
bị cô giáo nghi lấy trộm tiền và bị công an xã đưa về trụ sở hỏi cung,
sáng ngày 27/12, Ban giám hiệu trường Trung Lập Thượng đã tổ chức công
khai xin lỗi em Thẳm và gia đình.
Em Thẳm vẫn giữ sự hồn nhiên, vô tư của một học sinh lớp 2.
Đứng trước gần 550 em
học sinh của trường và lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi; Bí thư Đảng ủy
xã Trung Lập Thượng, cô Nguyễn Thị Thu đã nói lời xin lỗi em Thẳm và
gia đình, đồng nghiệp về sự bất cẩn, nhầm lẫn của mình khiến học trò bị
tổn thương.
“Tôi không mất tiền, em
Thẳm không lấy tiền của tôi. Chỉ vì sự bất cẩn của tôi mà nghi oan cho
em Thẳm. Cô thành tâm xin lỗi em cùng gia đình và xem đây là bài học lớn
cho bản thân trước cách xử lý tình huống trong môi trường sư phạm”, cô
Thu nói.
Thầy Nguyễn Văn Đặng,
tổng phụ trách đội kiêm thành viên ban tư vấn học đường và bà Ngô Thị
Mai - hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Lập Thượng - cũng xin lỗi em
Thẳm vì đã vội vàng, chủ quan, thiếu trách nhiệm trong cách xử lý tình
huống dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
Nhận những lời xin lỗi, bà Phạm Thị Tài, bà ngoại của em Thẳm, rơm rớm nước mắt nói gọn 3 từ: “Tôi tha lỗi”.
Ông Trần Văn Toản, Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi, chỉ đạo nhà trường phải nghiêm túc rút kinh nghiệm sau vụ việc này.
Cuối buổi, bà Ngô Thị
Mai đã trao tiền từ một số nhà hảo tâm gửi tặng bà cháu em Thẳm, cô
giáo Thu cũng tặng 2 anh em Thẳm một chiếc xe đạp để các em làm phương
tiện đến trường.
Cô giáo Thu tặng em Thẳm một chiếc xe đạp để đi học
Tuy nhiên, điều đáng
nói là buổi xin lỗi em Thẳm và gia đình không hề có đại diện Công an xã
Trung Lập Thượng, dù công an xã là những người liên quan trực tiếp đến
vụ việc. Theo bà Lê Thị Phương Hồ, Bí thư Đảng ủy xã Trung Lập Thượng,
có thể do cuối năm bận nhiều việc nên đại diện công an xã không sắp xếp
được để tham dự (?!).
“Tôi sẽ chỉ đạo công an xã trực tiếp đến nhà để xin lỗi em Thẳm và gia đình của em”, bà Hồ cho biết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét