Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Man City thua Sunderland: Máu rơi, mồ hôi đổ và nước mắt lăn dài

Với Man City, vùng Đông Bắc là nơi đi dễ khó về, đặc biệt The Light, nơi đội bóng này suốt 3 năm qua không thắng. Biết vậy song các CĐV của Man City vẫn cứ hy vọng vào chiến thắng trong ngày Lễ tặng quà, nhưng hy vọng để rồi phải thất vọng…
 >>  “Người cũ” khiến Man City gục ngã trên sân của Sunderland

Trước trận làm khách Sunderland, rất nhiều người đã nghĩ tới việc Man City sẽ vấp phải một trận đấu khó khăn trên sân đối thủ, bởi trong suốt 3 năm gần đây đội khách không một lần giành chiến thắng. Nhưng do “Mèo đen” thi đấu trồi sụt trong thời gian qua nên vẫn không ít các CĐV Man City tin rằng đội bóng của họ sẽ vượt qua chuỗi trận đáng thất vọng trên sân The Light.
 
Gương mặt đổ máu của Zabaleta tại The Light
Gương mặt đổ máu của Zabaleta tại The Light

Tuy nhiên, đã không có một sự thay đổi nào về mặt kết quả theo dạng tích cực, vẫn là một trận đấu thất vọng của đội khách dù Man City đã phải chiến đấu hết mình, thậm chí còn đổ cả máu khi Zabaleta bị vỡ đầu và máu gần như “bao trùm” trên khuôn mặt của anh. Máu và mồ hôi là những gì Man City “tiêu tốn” trong 90 phút của trận đấu này và rồi sau đó đến lượt các CĐV yêu mến họ phải rơi lệ vì thất vọng.

Thất bại trên sân Sunderland của Man City cộng với việc Man Utd tại sân nhà đã vượt qua Newcastle nên khoảng cách giữa hai đội nhất nhì bảng đã kéo dài lên thành 7 điểm. Tất nhiên, bây giờ Premier League mới đi qua một nửa chặng đường nên khoảng cách điểm số kia vẫn có thể san bằng bất cứ thời điểm nào, giống như cách nói của Zabaleta sau trận đấu rằng Man City vẫn còn nguyên cơ hội vô địch.

Lời của hậu vệ người Argentina chẳng khiến ai nghi ngờ về tính đúng sai, năm trước thậm chí Man City còn kém Man Utd tới 8 điểm khi giải đấu chỉ còn 6 vòng, nhưng rồi đội chủ sân Etihad vẫn là đội vô địch. Nhưng đó là những gì đã qua, còn thực tại người hâm mộ chẳng thể mong chờ điều may mắn tương tự mùa trước và cũng chẳng muốn sống trong cảnh cứ phải thất vọng dài dài khi chẳng thấy bản lĩnh đích thực của một nhà ĐKVĐ ở đâu.
 
Man City giờ kém Man Utd tới 7 điểm
Man City giờ kém Man Utd tới 7 điểm
 
Thực tế thì 7 điểm là khoảng cách không dễ san bằng, với cách biệt điểm số khá xa tới ngôi đầu bảng của Man Utd, rồi Chelsea lại đang bám đuổi quyết liệt, đội bóng ở Tây Nam London giờ chỉ còn kém Man City có 4 điểm và còn 1 trận chưa đá. Áp lực của việc bị “kẹp giữa” sẽ khiến đoàn quân của Mancini chắc chắn cảm thấy khó thở. Rõ ràng với đà trở lại Chelsea thì đối với Man City chỉ thêm chút ít sa sút, có thể họ sẽ mất luôn vị trí thứ nhì chứ chưa nói đến đánh chiếm ngôi đầu bảng của Man Utd.

Trận thua trước Sunderland mới là trận thua thứ 2 từ đầu mùa của Man City, nhưng trận này chỉ ra nhiều điều, rằng đoàn quân của Mancini đang rất nhợt nhạt. Quá nhiều trận ở mùa giải năm nay họ chỉ trông chờ vào sự tỏa sáng trong khoảnh khắc của cá nhân nào đó để kiếm được chiến thắng. Lần gần nhất chính là trận đấu với Reading cuối tuần qua, phút lóe sáng của Barry ở phút bù giờ đã đem cho Man City chiến thắng.

Nhưng ai cũng biết, một đội bóng để có chiến thắng liên tục không thể chỉ trông chờ vào sự may mắn mà còn phải dựa vào thực lực. Đáng tiếc sức mạnh của Man City giờ đây đang là một dấu hỏi lớn. Hàng loạt cầu thủ mất phong độ, cộng thêm việc đội hình thiếu cân bằng để rồi khi chấn thương “thổi bay” vài trụ cột, Man City đã chẳng còn là “gã khổng lồ”. Nhắc đến vần đề nhân sự, hẳn nhiều CĐV của nhà ĐKVĐ nhớ ngay đến Adam Johnson.
 
Nỗi đau Johnson khiến Man City muối mặt
Nỗi đau Johnson khiến Man City muối mặt

Thật đắng cay cho Man City khi người kết liễu số phận của họ tại The Light trong ngày Lễ tặng quà lại chính là tiền vệ Johnson, một người cũ của đội bóng này. Mùa Hè vừa qua, Johnson do không được trọng dụng nên dứt áo ra đi, Mancini cũng đem Scott Sinclair về thay thế. Đây là một sai lầm, điều đó không cần chờ đến trận đấu vừa diễn ra mới có thể khẳng định mà qua hàng loạt trận đấu từ đầu mùa đã thấy rõ điều đó.

Johnson thi đấu rất ổn trong đội hình Sunderland, bất chấp “Mèo đen” thi đấu thất thường, trong khi Sinclair lại mất hút trong đội hình của Man City và cũng đang rộ tin đội bóng này đã tính chuyện tống khứ cựu “ngôi sao” của Swansea cho rảnh nợ. Biết để Johnson đi là sai lầm, nhưng dù thế nào, việc để một cầu thủ phải tủi hờn ra đi có được cảm giác hả hê ngay trong lần đầu gặp lại đội bóng cũ cũng là đau đớn cho Man City.

Man City sa sút không phải chỉ trận đấu vừa diễn ra. Nhìn lại con đường đội bóng này đã đi trong nửa đầu mùa giải 2012/13 thì mới thấy họ chỉ để lại những nỗi thất vọng to lớn. Từ Champions League bị loại ngay sau vòng đấu bảng dù đã tham dự mùa thứ 2 liên tiếp, rồi đến giải đấu nhỏ nhoi mang tên Capital One Cup, Man City cũng không trụ nổi, và giờ tới Premier League, Man City đang kém ngôi đầu tới 7 điểm.

Có lẽ chẳng còn gì để thất vọng hơn thế và với một đống đổ nát như vậy, không ai dám tin rằng Man City sẽ giành được danh hiệu vô địch nào cuối mùa giải năm nay (FA Cup hoặc Premier League).  Kể cả Mancini, người đã từng nói sau khi vô địch Premier League các danh hiệu lớn sẽ liên tiếp đến với đội bóng này thì giờ đây cũng sẽ chẳng dám tự tin nhắc lại lời ông từng nói. Phải chăng, như người ta thường nói, “lời nói gió bay”?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét