Đoàn quân HLV Jose Mourinho tiếp tục thể hiện phong độ kém
thuyết phục khi để thua Malaga 2-3 tại La Rosaleda. Khoảng cách giữa
đoàn quân HLV Jose Mourinho với Barca đã bị nới rộng lên thành…16 điểm.
>> Messi tỏa sáng, Barca thống trị ngôi đầu bảng La Liga
Real
Madrid thực sự đang sống trong những ngày tháng tệ hại nhất của mình
trong năm 2012 khi đoàn quân HLV Mourinho đã không còn nhuệ khí thi đấu.
Thua Betis, hòa Espanyol, chuyến hành quân đến sân La Rosaleda thực sự
hứa hẹn những bất trắc với CLB Hoàng gia.
Real Madrid đã gặp cơn ác mộng thực sự tại La Rosaleda
Và
điều tồi tệ nhất đã xảy đến khi Real Madrid bị Malaga cho phơi áo với
tỷ số 2-3, thậm chí một bàn thắng của đội khách đến nhờ đối thủ đá phản
lưới nhà. Đây là kết quả đầy thất vọng với sức mạnh và niềm kiêu hãnh
nơi Real Madrid, đặc biệt là lối chơi họ thể hiện suốt 90 phút.
Vòng 17 La Liga
|
Thứ bảy, ngày 22/12
Vallecano 3-0 Levante
Sociedad 2-1 Sevilla
Espanyol 2-0 Deportivo
Atletico 1-0 Celta Vigo
Valencia 4-2 Getafe
Betis 1-2 Mallorca
Osasuna 1-2 Granada
Bilbao 0-2 Zaragoza
Chủ nhật, ngày 23/12
Valladolid 1-3 Barcelona
Malaga 3-2 Real Madrid |
Sau
17 vòng đấu, Real Madrid mới có được 33 điểm và họ bị Barcelona bỏ xa
với khoảng cách...16 điểm. "Kền kền trắng" đã đánh rơi tổng cộng 18 điểm
chỉ sau 17 trận, nhiều hơn so với mùa giải năm ngoái và cơ hội vô địch
của đoàn quân HLV Mourinho gần như đã chấm dứt.
Ngoài
việc sử dụng Adan từ đầu, Mourinho còn gây ngạc nhiên khi sử dụng
Essien đá hậu vệ trái. Xabi Alonso và Khedira chơi ở giữa sân, Di Maria,
Oezil, Ronaldo hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Benzema. Real Madrid nhập
cuộc tốt hơn và liên tục gây sức ép về phía cầu môn Malaga.
Ngay
phút thứ 3, C. Ronaldo tung cú đá hiểm hóc nhằm thẳng vào góc xa nhưng
thủ thành Cabellero đã xuất sắc cứu thua cho Malaga. 6 phút sau, một lần
nữa thủ thành Malaga lại từ chối bàn thắng của CR7 với pha cản phá xuất
thần. Trận đấu diễn ra với tốc độ khá cao và đầy hấp dẫn.
Nỗ lực của C. Ronaldo không đủ giúp Real Madrid tránh được thất bại
Malaga
không hề chơi phòng ngự tiêu cực nên Real Madrid có khá nhiều khoảng
trống để dứt điểm. Phút 17, Oezil kiến thiết cho C. Ronaldo dứt điểm đưa
bóng đi vọt xà ngang. Malaga ngay lập tức có câu trả lời 2 phút sau đó
khi Eliseu chuyền bóng để Joaquin dứt điểm đưa bóng đi sạt cột dọc.
Đến
phút 24, Di Maria đột phá rồi chuyền dọn cỗ nhưng Ronaldo lại dứt điểm
ra ngoài đầy khó hiểu. 2 phút sau, Di Maria tung cú đá nhanh nhưng bóng
đi chưa đủ hiểm để hạ Caballero. Những phút tiếp theo diễn ra khá căng
thẳng, khi cầu thủ hai đội chơi khá rắn và có những tình huống vào bóng
không đẹp trên sân.
Phút
38, Xabi Alonso thực hiện cú sút phạt hiểm hóc nhưng bóng đi chệch cột
dọc. Real Madrid bất lực trong việc ghi bàn ở hiệp 1 và họ thực sự bất
ngờ khi hiệp 2 mới bắt đầu được 3 phút, Joaquin thực hiện đường chuyền
đầy thông minh cho Isco băng xuống lạnh lùng hạ Adan, mở tỷ số 1-0 cho
Malaga.
Bàn
thắng giúp Malaga chơi hưng phấn hơn, trong khi Real Madrid thực sự
choáng váng. Phút 53, Joaquin tung cú khứa lòng hiểm hóc buộc Adan phải
nỗ lực cản phá. 3 phút sau, Saviola dứt điểm từ xa đưa bóng đi chệch cột
dọc trong gang tấc. Không còn gì để mất, Mourinho liên tục tung
Callejon rồi Di Maria vào sân nhằm tạo nên sự khác biệt.
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Malaga
Thay
đổi đó đã phát huy hiệu quả ở phút 66, C. Ronaldo treo bóng vào và
Benzema gây áp lực khiến hậu vệ Sanchez lóng ngóng đốt lưới nhà, san
bằng tỷ số 1-1 cho Real Madrid. Nhưng chỉ 6 phút sau, Joaquin dứt điểm ở
góc hẹp bị Adan cản phá, tuy nhiên Santa Cruz kịp lao vào đá bồi, đưa
tỷ số lên thành 2-1 cho Malaga.
Đang
đà hưng phấn, Malaga tiếp tục đẩy cao đội hình lên tấn công và phút 76,
Joaquin kiến tạo cho Santa Cruz dứt điểm sệt không cho Adan một cơ hội
cản phá nào. 3-1 cho Malaga và Real Madrid thực sự đã cảm nhận được thất
bại tại La Rosaleda.
Nỗ
lực của "Kền kền trắng" cũng được cụ thể hóa ở phút 82 khi Oezil chuyền
bóng cho Benzema dứt điểm quyết đoán, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Real
Madrid. Dù rất cố gắng nhưng Real bất lực trong việc kiếm tìm một trận
hòa và chấp nhận trắng tay rời xứ Andalucia.
Đội hình thi đấu
Málaga:
Caballero; Gámez, Demichelis, Sergio Sánchez, Monreal; Eliseu, Camacho,
Portillo (Iturra, 69), Isco, Joaquín (Sebastián Fernández, 83) y
Saviola (Santa Cruz, 64).
Real Madrid: Adán; Arbeloa (Callejón, 58), Pepe, Sergio Ramos, Essien; Di María (Kaká, 63), Xavi Alonso (Modric, 77), Khedira, Cristiano Ronaldo; Ozil, Benzemá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét