Một nửa chặng đường của Premier League đã đi qua, giờ là
lúc để kiểm chứng mức độ thành công của những tân binh mà những CLB ở
giải đấu này tuyển mộ trong mùa Hè qua.
Van Persie (Arsenal – MU, 24 triệu bảng)
Với sự xuất hiện của Van Persie, hàng công của MU trở nên hủy diệt
hơn bao giờ hết. Sau 19 trận tại Premier League, những “sát thủ” của
“Quỷ đỏ” đã nã vào lưới đối phương tới 48 bàn thắng. Riêng một mình chân
sút người Hà Lan đã “nổ súng” 13 lần để chia sẻ ngôi vị Vua phá lưới
cùng Michu. Van Persie cho thấy số tiền 24 triệu bảng mà MU bỏ ra chiêu
mộ anh trong màu Hè qua vẫn còn quá rẻ.
Michu (Rayo Vallecano – Swansea, 1,6 triệu bảng)
Từng thi đấu nổi bật trong màu áo Rayo Vallecano nhưng chỉ tới khi
tới Swansea, tên tuổi của Michu mới được cả thế giới biết đến. Mặc dù
thi đấu trong vai trò tiền vệ công nhưng Michu lại trở thành chân sút
chủ lực của “bày thiên nga” với 13 bàn thắng. Mới đây, đích thân HLV Del
Bosque đã đăng đàn hứa sẽ trao suất ở ĐT Tây Ban Nha cho tiền vệ này.
Rõ ràng, Michu là món hời quá lớn của Swansea.
Santi Cazorla (Malaga – Arsenal, 15 triệu bảng)
Có thể coi Arsenal đã gặp may khi chiêu mộ được Santi Cazorla trong
thời điểm Malaga đang lâm vào khủng hoảng. Những gì mà tiền vệ người Tây
Ban Nha thể hiện đã cho thấy điều đó. Hầu hết những đợt tấn công của
“Pháo thủ” đều qua chân của cầu thủ có vóc dáng nhỏ bé này. Trong giai
đoạn lượt đi, Santi Cazorla đã đóng góp 7 bàn thắng (cao nhất đội bóng)
cùng 4 đường kiến tạo thành bàn. Bên cạnh đó, tiền vệ này đã kiến tạo 49
cơ hội cho đồng đội, nằm trong nhóm những cầu thủ kiến tạo hay nhất
Premier League.
Eden Hazard (Lille – Chelsea, 32 triệu bảng)
Mặc dù có những giai đoạn trồi sụt nhưng nhìn chung Eden Hazard đã có
giai đoạn lượt đi thành công cùng Chelsea khi đóng góp 4 bàn thắng, 6
đường kiến tạo. Dù sao, tiền vệ này cũng cần cố gắng nhiều hơn nữa trong
giai đoạn lượt về để xứng đáng hơn với mức phí 32 triệu bảng mà BLĐ
Chelsea bỏ ra. Sau giai đoạn đầu hòa nhập, Eden Hazard hứa hẹn sẽ rất
đáng sợ.
Oscar (Internacional – Chelsea, 25 triệu bảng)
Lối chơi đầy kỹ thuật của Oscar đã mang lại những sự tươi mới nhất
định cho Chelsea. Tuy nhiên, thể lực của cầu thủ này vẫn chưa thực sự
tốt để có thể cạnh tranh với những đối thủ ở Premier League.
Steven Fletcher (Wolves – Sunderland, 12 triệu bảng)
Chuyển tới Sunderland trong màu Hè qua từ “con tàu đắm” Wolves,
Steven Fletcher đã nhanh chóng trở thành chân sút chủ lực của “Mèo đen”.
8 bàn thắng của tiền đạo người Scotland cho Sunderland sau giai đoạn
lượt đi (chiếm 40% số bàn thắng toàn đội) đã giúp đội bóng này tạm thời
thoát khỏi vùng nguy hiểm ở Premier League. Chắc chắn, cuộc chiến trụ
hạng của đội chủ sân The Lights trong giai đoạn lượt về sẽ phụ thuộc rất
nhiều vào phong độ của Steven Fletcher.
Berbatov (MU – Fulham, 5 triệu bảng)
“Bố già” đã trở lại và đáng sợ như xưa. Berbatov đã cho thấy sự hòa
nhập quá nhanh với những đồng đội mới ở Fulham. Sau giai đoạn lượt đi,
chân sút người Bulgaria đã “nổ súng” 6 lần và kiến tạo 3 đường chuyền
thành bàn. Đó là thành công ngoài sức tưởng tượng của Berbatov.
Romelu Lukaku (Chelsea – West Brom, cho mượn)
West Brom đang lo ngay ngáy Chelsea sẽ đòi lại Lukaku trong tháng 1
tới bởi những gì mà tiền đạo người Bỉ thể hiện quá thuyết phục. Sau giai
đoạn lượt đi, “sát thủ” này đang là chân sút hàng đầu của West Brom mùa
này với 6 bàn thắng, góp công lớn giúp
The Baggies bay cao ở Premier League.
Jan Vertonghen (Ajax – Tottenham, 10,2 triệu bảng)
Assou-Ekotto đã trở lại sau chấn thương nhưng có lẽ, giờ đây, vị
trí của anh sẽ ở băng ghế dự bị bởi tân binh Jan Vertonghen đã thi đấu
quá ấn tượng bên hành trái hàng thủ Tottenham. Hậu vệ người Bỉ không chỉ
được đánh giá cao ở xuất sắc trong phòng thủ mà khả năng hỗ trợ tấn
công của anh cũng rất tuyệt vời. Trong giai đoạn lượt đi, Jan Vertonghen
đã đóng góp 2 bàn thắng cùng 1 đường chuyền thành bàn cho “gà trống”.
Matija Nastasic (Fiorentina – Man City, 12,5 triệu bảng)
Sự phối hợp an ý cùng với Kompany đã giúp tân binh Matija Nastasic
trở thành lựa chọn hàng đầu ở vị trí trung vệ của HLV Mancini. Matija
Nastasic đã góp công không nhỏ giúp Man “xanh” trở thành đội bóng có
hàng thủ vững chắc thứ hai Premier League khi chỉ lọt lưới 16 bàn (sau
Stoke).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét