(Dân trí)- Những nghệ sỹ hài đã từng làm việc, gắn bó với nghệ sỹ Văn
Hiệp bày tỏ sự bàng hoàng, đau xót, và gửi lời tiễn đưa ông về nơi an
nghỉ cuối cùng.
>> "Trưởng thôn" Văn Hiệp qua đời
Diễn viên Bình Trọng
Về tình cảm, tôi gọi nghệ sĩ Văn Hiệp bằng bác, không chỉ vì bác
lớn tuổi mà vì bác từ lâu đã chơi rất thân với bố tôi. Từ nhỏ, tôi đã
kính trọng bác. Tôi còn nhớ rõ, ngày trẻ bác hay cưỡi trên xe "ba bét
ta". Về công việc, tôi cũng rất ngưỡng mộ phong thái làm việc chuyên
nghiệp, tự nhiên và chăm chỉ của bác Hiệp. Bác Hiệp là diễn viên gạo
cội, không chỉ tôi mà nhiều người trong nghề phải kính trọng.
Diễn viên Bình Trọng cõng nghệ sĩ Văn Hiệp trong một tiểu phẩm
Sáng nay, nghe tin bác Hiệp mất, tôi bần thần cả người. Đang quay một số cảnh tại Hòa Bình mà tôi cứ bồn chồn, diễn không được. Tôi báo tin cho người trong đoàn, diễn viên Trung Hiếu và anh Hiếu cũng gọi điện cho chị Vân- con gái bác Hiệp để chia buồn. Bà con ở đây, nghe tin “bác trưởng thôn Văn Hiệp” mất ai cũng buồn và tiếc nuối.
Đạo diễn Phạm Đông Hồng
Sáng nay, tôi nhận được tin báo từ gia đình nghệ sĩ Văn Hiệp mà
thấy xót xa quá. Anh em nghệ sĩ, nhiều người đã biết Văn Hiệp nhiều bệnh
tật từ lao phổi, đại tràng… và giờ là ung thư phổi. Từ trước tết đến
giờ, ông vào viện ra viện liên miên. Có lần, ông phải vào nằm viện hơn
tháng trời, sức khỏe ngày càng suy kiệt.
Đạo diễn Phạm Đông Hồng (trái) đang trao đổi với diễn viên về cảnh quay
Tôi và nghệ sĩ Văn Hiệp có nhiều cơ hội làm việc chung. Tiểu phẩm hài có sự tham gia của ông, chúng tôi hoàn toàn yên tâm vì lối diễn xuất tự nhiên, có duyên và kết hợp rất ăn ý. Ông là diễn viên gạo cội, là tấm gương sáng đáng để các diễn viên thế hệ sau học tập. Sự ra đi của ông là nỗi mất mát lớn trong lòng khán giả. Cầu mong ông có giấc ngủ yên bình, thanh thản ở thế giới bên kia.
Diễn viên Kim Xuyến:
Sáng nay, tôi nghe tin anh Văn Hiệp mất trong khi quay phim mà thấy
buồn quá. Khổ thân anh Hiệp, chuyên vào những vai hài hước, vui vẻ mà
cuộc sống chật vật, sức khỏe không dư dả gì.
Nghệ sĩ Kim Xuyến
Diễn viên hài Công Lý và Quốc Quân hiện đang có lịch quay phim tại
Vĩnh Phúc. Nhận điện thoại của phóng viên Dân Trí, Quốc Quân và Công Lý
bày tỏ sự bàng hoàng trước sự ra đi của nghệ sỹ hài Văn Hiệp. Diễn viên
Quốc Quân chia sẻ “Tôi và diễn viên Công Lý hiện đang có lịch quay phim
truyền hình cho VFC. Chúng tôi chỉ mới vừa biết tin bác Hiệp mất cách
đây hơn một tiếng đồng hồ. Với chúng tôi, tin này thực sự đột ngột. Tôi
và Công Lý vẫn phải quay, chưa được nghỉ ngơi để có thể vào mạng đọc tin
về sự ra đi của bác. Chúng tôi rất bàng hoàng”.
Nghệ sỹ Quốc Quân
Theo diễn viên Quốc Quân, do cuộc sống bận rộn, anh không biết nghệ
sỹ Văn Hiệp vừa trải qua quãng thời gian điều trị bệnh ung thư kéo dài.
Quốc Quân, Công Lý- là lớp nghệ sỹ trẻ đã từng có quãng thời gian dài
gắn bó với nghệ sỹ Văn Hiệp khi cùng tham gia chương trình Gặp nhau cuối
tuần (VFC). Quốc Quân nhớ lại, “Bác Hiệp là người sống rất cởi mở, thân
tình, gần gũi. Với anh em trẻ như chúng tôi, bác luôn chỉ bảo tận tình.
Người nghệ sỹ ấy có rất nhiều điều để chúng tôi học hỏi. Thật không
ngờ, bác đã ra đi…”.
Nghệ sỹ Quốc Quân cho biết, anh và diễn viên Công Lý sẽ thu xếp
lịch quay để có thể trở về Hà Nội, kịp đến tiễn đưa “bác Hiệp” về nơi an
nghỉ cuối cùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét