Chiếc máy mài công nghiệp không chỉ đơn thuần là dụng cụ để mài nhẵn cái đồ vật kim loại hay bê tông. Đối với họa sĩ Albert Krtalic ở Croatia thì nó còn là “chiếc bút ma thuật” giúp ông tạo nên những bức họa tuyệt đẹp.
Những
bức họa của Albert Krtalic được vẽ trên chất liệu là những mảnh gốm, sứ.
Để có thể vẽ được lên chất liệu này, Krtalic đã sử dụng chiếc máy mài
công nghiệp rồi phác họa nên những bức tranh về phong cảnh thiên nhiên
đất trời. Thời gian gần đây, Krtalic đã trưng bày nhiều tác phẩm của ông
tại một phòng triển lãm tranh ở thị trấn Makarska, nơi ông đang sống và
làm việc.
Máy mài công nghiệp được
sản xuất ra vốn dĩ không phải dành cho nghệ thuật, đó là loại máy giúp
con người đánh bóng các loại vật liệu hoặc sản phẩm làm bằng sắt thép…
Thế nhưng, họa sĩ Albert Krtalic lại là người đầu tiên biến nó thành một
vật dụng phục vụ đắc lực cho nghệ thuật.
Chiếc máy mài công nghiệp mà họa sĩ Krtalic dùng để vẽ tranh
Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp
quê hương gốm sứ của mình, họa sĩ Krtalic đã quyết định sử dụng gốm, sứ
như là chất liệu chính trong sự nghiệp sáng tác nghệ thuật của ông. Thay
vì dùng bút mực để vẽ lên các mảnh gốm sứ đó thì Krtalic lại sử dụng
máy mài để chạm khắc nhằm làm cho tác phẩm trở nên độc đáo theo phong
cách riêng, và đặc biệt là tác phẩm không bị phai nhòa theo thời gian.
Khi được hỏi tại sao họa
sĩ không dùng bút, mực, sơn hay nhiều loại khác để vẽ tranh mà lại chọn
máy mài làm công cụ vẽ thì họa sĩ Krtalic trả lời rằng; thực tế ông đã
thử nhiều cách vẽ khác nhau với nhiều dụng cụ cũng khác nhau, nhưng kể
từ khi ông thử nghiệm vẽ tranh bằng máy mài công nghiệp thì lúc đó ông
đã tìm ra được “bí kíp” cho riêng mình.
AlbertKrtalic cũng
cho biết thêm; để sử dụng nhuần nhuyễn thiết bị công nghiệp này không
phải là một điều dễ dàng. Những ngày đầu mới thử nghiệm, ông đã nhiều
lần bị thương, tuy nhiên với niềm đam mê và tài năng, cuối cùng Krtalic
cũng đã làm chủ được.
Chiêm ngưỡng một số tác phẩm tranh của họa sĩ Albert Krtalic vẽ bằng máy mài công công nghiệp:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét