Chelsea thắng một trận giòn giã tại Stamford Bridge, nhưng
chỉ duy nhất một người hạnh phúc với trận thắng này là HLV Benitez. Từ
CĐV đến cầu thủ, chẳng ai cảm thấy hạnh phúc bởi đó là những giây phút
cuối cùng Chelsea được thi đấu tại Champions League mùa này...
>> Người hâm mộ Chelsea tiếp tục chiến dịch phản đối HLV Benitez
>> Chelsea bị loại, HLV Benitez vẫn cảm thấy hạnh phúc
>> Đại thắng Nordsjaelland, Chelsea vẫn trở thành cựu vương
John Terry vẫn chưa thể trở lại thi đấu, anh cùng con trai đến sân xem đồng đội thi đấu
Mosses
tiếp tục được Benitez tin tưởng và như thế Oscar phải ngồi trên băng
ghế dự bị. Liệu cựu tiền vệ Wigan đã có vị trí chính thức trong đội hình
của Benitez?
Đội trưởng Stokholm của Nordsjaelland sút hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số của trận đấu

Không lâu sau đến lượt Hazard sút hỏng penalty

Quả penalty thứ 3 của trận đấu và đều do lỗi chạm tay, Luiz sút phạt thành công, nhưng mặt anh vẫn khá buồn
Torres nâng tỷ số lên thành 2-0 trước khi hết hiệp đấu thứ nhất

Ngay đầu hiệp 2, đội khách gỡ được 1 bàn, nhưng khoảng cách 2 bàn nhanh chóng được thiết lập khi Cahill ghi bàn

Torres đưa tỷ số lên 4-1 ở phút 56

Bàn thứ 2 của Torres nhưng anh cũng tỏ ra không hào hứng

Mata ghi bàn thứ 5 cho Chelsea khi trận đấu còn lại tới gần 30 phút

Oscar ấn định chiến thắng 6-1 cho Chelsea ở phút 71
Benitez có lẽ là người duy nhất xem khi nào hết giờ
Cầu thủ tỏ vẻ không vui, CĐV buồn sầu, nhưng Benitez lại tươi như hoa, bởi ông đã có chiến thắng đầu tay. Có lẽ thái độ này của Benitez càng khiến những người yêu Chelsea cảm thấy bực mình. Dường như vị chiến lược gia người TBN chỉ quan tâm tới vị trí ông đang ngồi hơn là cảm nhập hơi thở của đội bóng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét