(Dân trí) - Có nằm mơ chắc cũng không nhiều người có thể nghĩ được rằng
trận đấu giữa MU và Reading lại là một cuộc rượt đuổi về tỷ số và Quỷ
đỏ thắng 4-3. Càng sốc hơn nữa khi 7 bàn thắng này được ghi trong 34
phút đầu tiên của trận đấu...
>> Hàng công tỏa sáng giúp MU thoát nạn ở Madejski
>> Hàng công tỏa sáng giúp MU thoát nạn ở Madejski
Mặc dù phải tiếp đón MU, nhưng Reading không ngại ngần gì, đội bóng này chơi tấn công ngay từ đầu

Thành quả của lối chơi không sợ hãi là bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 8

MU
đáp trả bằng bàn gỡ hòa 3 phút sau của Anderson, tiền vệ người Brazil
liên tục tỏa sáng trong các trận đấu gần đây của "Quỷ đỏ"

Rooney thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 15 sau khi Evans bị hậu vệ đội chủ nhà phạm lỗi trong vòng cấm địa

Adam Le Fondre giúp Reading cân bằng tỷ số ở phút 19
Adam Le Fondre giúp Reading cân bằng tỷ số ở phút 19
Đến phút 22, cũng từ một pha bóng bổng, Morrison đánh đầu tung lưới MU giúp đội chủ nhà lần thứ 2 vượt lên dẫn trước

Evra có pha căng ngang thuận lợi ở phút 30 và Rooney có bàn thắng thứ 2, tỷ số đã là 3-3

Rafael
bị rút ra sân ở phút 32 để lấy chỗ cho Smalling, hậu vệ người Brazil
hờn dỗi ra mặt. Khi trợ lý Mike Phelan đưa cho anh chiếc áo khoác, thậm
chí tuyển thủ Brazil còn chẳng buồn đón nhận. Có lẽ, một án phạt nặng
đang chờ đợi cầu thủ này

Đến phút 34, Rooney giật gót tinh tế và Van Persie kết thúc hoàn hảo tỷ số nâng lên thành 4-3

Lần thứ 2, MU vượt lên dẫn trước đối thủ và cả Van Persie lẫn Rooney đều đã ghi bàn

Phút
39, đáng lẽ tỷ số là 5-3, thủ thành của Reading đẩy được quả đánh đầu
của Fletcher,cú vô lê bồi sau đó của Van Persie bị một hậu vệ đội chủ
nhà phá ra, tuy nhiên bóng đã đi phía trong của cầu môn và trọng tài bỏ
sót một bàn thắng trong trận đấu này?

Chiến thắng dành cho MU là xứng đáng, nhưng trận thắng này để lại quá nhiều sạn
Chiến thắng dành cho MU là xứng đáng, nhưng trận thắng này để lại quá nhiều sạn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét