Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

NÉT VĂN HOÁ HÀ THÀNH Chợ hoa đêm - một nét bình dị của người Hà Nội



Hà Nội không chỉ đẹp với 36 phố phường cổ kính, không chỉ nên thơ với mặt hồ Gươm in bóng mây trời, Hà Nội còn mang một nét đẹp đời thường với chợ hoa đêm mang hơi thở bình dị như cuộc sống của người dân trên đất Kinh kỳ.
Hà Nội có nhiều chợ đêm như chợ đêm phố Cổ (Hàng Đào - Đồng Xuân), chợ đêm Long Biên, Yên Phụ, các khu chợ đêm sinh viên… nhưng chợ đêm Quảng Bá lại mang những nét độc đáo rất riêng.
Nếu như chợ đêm Phố cổ, hay các khu chợ đêm khác thường bày bán tất cả các loai hàng tạp hóa từ quần áo, giầy dép đến những vật dụng phục vụ cuộc sống đời thường còn chợ đêm Quảng Bá chỉ bán một thứ hàng duy nhất đó là hoa. Chợ nằm bên đường Nghi Tàm thuộc Phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đây là chợ hoa đầu mối hoa lớn nhất kinh thành tập trung các hoa từ làng hoa Tây Tựu, Mê Linh, Xuân Phượng, hay Đà Lạt… đổ về. Chợ hoa đêm đã có từ rất lâu, những người dân sống ở đây cũng không nhớ rõ chính xác là từ khi nào chỉ biết rằng trước đây là khu chợ tạm, rồi do nhu cầu buôn bán của người dân nên dân dần mở rộng thành chợ hoa đêm.
Đi chợ hoa đêm Quảng Bá người ta lại có những cảm nhận rất khác về về một nét văn hóa trong đời sống sinh hoạt của người Hà Nội. Thứ ánh sáng duy nhất ở chợ được phát ra từ những bóng đèn cao áp và những bóng đèn từ trên cao tỏa xuống, khiến cho cả khu chợ chìm trong một sắc màu lung linh huyển ảo. Chợ hoa Quảng Bá mở suốt đêm nhưng đông vui nhất là vào khoảng 3- 4h sáng. Người mua kẻ bán vào ra nườm nượp. Những xe hoa lớn nhỏ nào ly, cúc, đồng tiền… đủ các loại màu sắc tấp nập đổ về chợ.
Ở đây, loại hoa gì cũng có, hồng Đà Lạt cánh to hồng phớt, hồng Tây Tựu chắc bông, tươi sắc, hồng liên, bích liên mơn mởn, hoa ly đủ các loại màu sắc …. Vì là chợ bán buôn nên giá cả hoa ở đây cũng rất rẻ. Một bó hoa hồng (70- 100 bông) chỉ có giá khoảng 15 ngàn đồng. Đi chợ hoa nhiều khi trở thành cái thú vui của nhiều người đặc biệt là giới trẻ. Có nhiều người thức trắng đêm để lang thang trong chợ không hẳn là để mua hoa mà đơn giản chỉ là đển cảm nhận một phần trong cái cuộc sống về đêm nơi mảnh đất Kinh kỳ nghìn năm văn hiến này.

 Theo Dân Trí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét