Có những phát ngôn gây sốc, trở thành thương hiệu của sao Việt mà chỉ cần nghe câu nói sẽ... đoán được chủ nhân.
Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn à?
Yêu không có tiền thì
cạp đất mà ăn à? là câu nói “kinh điển” của “nữ hoàng đồ lót” Ngọc Trinh
khi trả lời phỏng vấn một tờ báo hồi tháng 5/2012. Không phủ nhận việc
sống dựa dẫm và được bạn trai hỗ trợ về tài chính, Ngọc Trinh từng nói:
“Cái gì cũng có 2 mặt: Tình yêu và tiền. Yêu mà không có tiền thì cạp
đất mà ăn à? Nhất là tôi không phải người có công việc ổn định, không
thể lo cho mình được, nên tiền bạc rất quan trọng...”.
Phát ngôn của Ngọc
Trinh ngay lập tức gây sốt, làm chủ đề bàn tán của nhiều diễn đàn mạng.
Một bộ phận phê phán Ngọc Trinh hết lời, chỉ trích Ngọc Trinh với lối
sống ăn bám, thực dụng. Tuy nhiên, cũng không ít người ủng hộ cho rằng,
đây là câu nói thật thà của một cô gái miền Tây, dám thẳng thắn thừa
nhận việc sống dựa dẫm vào bạn trai.
Ngọc Trinh
Giới giải trí có ca sĩ
Khắc Việt biến thể câu nói của Ngọc Trinh thành: “Yêu không có tiền thì
không có đất mà cạp”; chân dài Đinh Phương Ánh cũng dựa trên câu của
Ngọc Trinh nói: “Phải kiếm tiền để không... cạp đất mà ăn”...
Mạng xã hội Facebook
thành lập rất nhiều hội, nhóm có cụm từ “cạp đất mà ăn”. Chủ đề sống ăn
bám, sống dựa dẫm được bàn tán sôi nổi liên tục nhiều ngày sau phát ngôn
của Ngọc Trinh. “Không có tiền thì cạp đất mà ăn” trở thành câu nói
mang “thương hiệu Ngọc Trinh”, cũng là câu nói cửa miệng của nhiều người
trong xã hội.
Chuẩn man
Ngắn gọn, ý nghĩa, pha
sắc thái hài hước, câu nói “Chuẩn man” từ lúc được ca sĩ Cao Thái Sơn
“khai sinh” tới nay vẫn được nhiều người sử dụng khi giao tiếp hàng
ngày.
Đầu tháng 5/2012, một
Việt kiều Mỹ bất ngờ dùng facebook đăng tải nhiều thông tin tố ca sĩ Cao
Thái Sơn lừa tiền, lừa tình làm dư luận xôn xao. Những bức hình thân
mật của chàng Việt kiều cùng Cao Thái Sơn từ từ được tiết lộ. Thậm chí,
người này còn úp mở rằng anh ta đang giữ clip sex đồng tính của Cao Thái
Sơn. Trong tình thế hết sức căng thẳng đó, ca sĩ Cao Thái Sơn tổ chức
hẳn một cuộc gặp gỡ báo chí để giải thích những thắc mắc, băn khoăn của
báo giới và dư luận.
Trong cuộc gặp gỡ đó,
ca sĩ họ Cao bất ngờ hỏi lại những phóng viên có mặt ở đó: Ai tin rằng
Cao Thái Sơn là gay? Có tới 2/3 số phóng viên có mặt nghĩ Cao Thái Sơn
là gay, không còn cách nào chứng minh, chàng ca sĩ họ Cao chỉ biết khăng
khăng khẳng định mình “chuẩn man”.
Sau buổi họp báo, câu
nói “chuẩn man” trở nên nổi tiếng. Không chỉ gắn “thương hiệu Cao Thái
Sơn”, “chuẩn man” trở thành câu nói ưa thích của rất nhiều bạn trẻ trong
cuộc sống thường ngày.
Vào nhà tôi, nếu ai chê chỗ nào, tôi đập ngay chỗ đó
Trả lời phỏng vấn một
tạp chí hồi tháng 7/2011, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khẳng định: “Tôi từng ra
chiếu chỉ cho chính mình “Vào nhà tôi, nếu ai chê chỗ nào, tôi đập ngay
chỗ đó”. Tôi chăm chút từng viên đá, từng cọng cỏ, bức tranh, ngọn đèn,
màu sắc tổng thể của toàn bộ căn nhà, tôi tuyên bố thế để đề ra cho ngôi
nhà của tôi phải thật hoàn hảo. Hồi trẻ, mẹ con tôi đã từng bị đuổi ra
khỏi nhà rất nhiều lần, lúc đó cay đắng lắm, tôi muốn rửa hận lắm chứ.
Tôi mua cái nhà to oạch, đẹp nhất để những người xua đuổi tôi ngày xưa
nhìn thấy cũng phải dấy lên chút ăn năn, xấu hổ với mẹ con tôi...”.
Đàm Vĩnh Hưng
Phát ngôn gây sốc của
Mr.Đàm được đưa ra dư luận bàn tán sôi nổi trong thời gian dài và giờ
đây khi nhắc tới ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhiều người vẫn nhớ tới câu nói ấn
tượng của "ông hoàng nhạc Việt".
Từ khi mình “cởi đồ” thì mới được khán giả biết đến...
Là câu phát ngôn “độc quyền” của Lê Kiều Như khi trả lời phỏng vấn trước thời điểm ra mắt cuốn Sợi xích, tháng 3/2010.
Lê Kiều Như “hồn nhiên”
thổ lộ: “Trước đây tôi thường mặc áo dài, luôn luôn đoan trang thuỳ mị.
Nhưng thử hỏi có mấy người biết đến Lê Kiều Như, có mấy người nghe tôi
hát? Từ ngày tôi cởi đồ, đóng cảnh chết khoả thân trong phim Chuông reo là bắn, cuộc đời tôi bước sang trang khác. Gần như nói đến cảnh nóng trong phim là khán giả biết đến tôi…”.
Tôi đẹp, tôi phải khoe
Ca sĩ Mai Khôi từng gây
nhiều tranh cãi với phát ngôn: “Tôi thích khoe những cái đẹp của mình.
Đâu phải ai mặc đồ hở cũng đẹp, vấn đề là biết "khoe" thôi. Ví dụ mình
có ngực thì khoe ngực”.
Lúc đầu, phát ngôn
“tôi đẹp, tôi phải khoe” là của riêng Mai Khôi. Tuy nhiên sau này, nhiều
ngôi sao trong làng giải trí Việt cũng xem đây như bình phong cho hành
động cởi, hở của mình.
Mai Khôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét