Nỗi niềm ngư dân kiên cường bám biển Hoàng Sa. Hầu hết tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Đà Nẵng đã hoàn thành chuyến biển đầu năm và khá hài lòng với sản lượng hải sản. Tuy vậy, ai nấy đều cảm thấy bất an khi quá trình đánh bắt liên tục bị tàu Trung Quốc vây ráp, xua đuổi.
Hầu hết tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Đà Nẵng đã hoàn thành chuyến biển đầu năm và khá hài lòng với sản lượng hải sản. Tuy vậy, ai nấy đều cảm thấy bất an khi quá trình đánh bắt liên tục bị tàu Trung Quốc vây ráp, xua đuổi.
Sau
20 ngày bám biển tại ngư trường Hoàng Sa, sáng 23/3, tàu ĐNa 90082 TS
của ông Hồ Văn Trình, ở tổ 19 phường Xuân Hà (Thanh Khê) cập cảng cá Thọ
Quang, chuyển lên bờ 15 tấn hải sản, trị giá hơn 300 triệu đồng. Ngư
dân vui vì trúng lớn nhưng gương mặt vẫn phảng phất lo lắng. Nguyên nhân
là do chuyến đầu năm này họ đã phải đối mặt với sự truy đuổi gắt gao
của tàu Trung quốc (TQ).
Thuyền
trưởng Hồ Văn Trường kể: Sáng 16 tháng giêng xuất bến. 2 ngày sau đến
ngư trường. Chưa kịp vui vì các mẻ lưới trúng đậm thì từ phía xa một tàu
chiến của TQ lao tới. Và cứ thế, chiếc tàu màu ghi nhiều súng ống này
chạy vào khu vực thả lưới với tốc độ lớn làm tàu cá chòng chành. Chưa
hết, mấy chục phút sau, một chiếc trực thăng đen trũi, gầm rít trên đầu.
Nó lượn sát tàu cá ngó nghiêng, soi mói hồi lâu mới chịu bay đi. Từ
trước đến nay không ít lần đụng tàu hải giám, tàu cá TQ, nhưng đối mặt
với tàu chiến và máy bay của họ thì đây là lần đầu. Lúc đó, ai nấy đều
nhắc nhau bình tĩnh, triển khai đánh bắt bình thường như không có chuyện
gì xảy ra. Có lẽ, do sự kiên gan của tàu cá mình, tàu TQ không có cớ gì
gây sự, chạy mấy vòng uy hiếp rồi mất hút trên biển cả mênh mông.
Ông
Hồ Văn Trình còn kể về chuyến biển cuối năm ngoái, khi đang đánh bắt
cách đảo Bom bay thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 20 hải lý, tàu ông bị
tàu hải giám TQ xua đuổi. Cứ nghĩ đánh bắt trên vùng biển Việt Nam,
không cớ gì phải di chuyển đi nơi khác nên ông chần chừ hồi lâu không
cho tàu chạy đi. Thế rồi, con tàu đồ sộ màu trắng xám đó hùng hổ áp sát,
người trên tàu liên tục phất cờ chỉ về hướng Nam.
Không
còn cách nào khác, đành phải cho tàu chạy về phía trong. “Nói không lo
ngại chưa hẳn đúng. Giữa biển cả bao la tàu của ngư dân mình nhỏ nhoi
trước sự hung hãn của tàu TQ to gấp nhiều lần. Trước đây, ra biển, gặp
tàu TQ như cơm bữa, song việc ai nấy làm, không hề bận tậm.Thời
gian này, sự bình yên đang bị đe doạ. Hễ thấy tàu cá của ngư dân ta,
tàu hải giám, tàu chiến của họ lập tức xuất hiện, vô cớ vây ráp, xua
đuổi. Chưa có sự cố gì xẩy ra, song ai cũng biếtrằng nếukhông di chuyển kịp thời, các tàu đó không để yên” thuyền trưởng Trường bộc bạch.
Thuyền trưởng Hồ Văn Trường.
Trúng
đậm nhất trong số tàu cá cập cảng mấy ngày gần đây là tàu ĐNa 90526 TS,
công suất 730 CV của bà Huỳnh Thị Kim Chung ở phường An Khê.Chuyến
biển đầu năm, tàu đưa về 25 tấn, trị giá 750 triệu đồng, lao động 21
triệu đồng/người, riêng chủ tàu có trong tay trên 200 triệu. Quả là
nguồn thu kỷ lục, không hoạt động kinh tế trên đất liền nào sánh nổi.
Tuy vậy, nỗi lo từ sự gây hấn của tàu TQ làm ai nấy kém vui, nhất là khi
họ nhận được tin tàu QNg 96382 TS của ngư dân huyện đảo Lý Sơn, bị tàu
TQ ngang nhiên bắn cháy ca bin vào sáng 20/3.
Ông
Nguyễn Linh, quê Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi, thuyền trưởng tàu này cho
biết: tàu TQ thì gặp hoài. Thời gian gần đây, họ truy đuổi, vây ráp tàu
ngư dân mình ráo riết hơn. Chuyến này, khi đi ra gặp hàng chục tàu cá
TQ ngang nhiên đánh bắt tại vùng biển chỉ cách bờ 40-50 hải lý. Khi đến
ngư trường Hoàng Sa, vừa thả lưới xong, tàu chiến họ đã áp sát, phất cờ
ra hiệu di chuyển về phía Nam. Không còn cách nào khác là phải thu lưới,
nổ máy di chuyển. Những lúc như vậy bức xúc lắm. Đánh bắt trên vùng
biển mình mà bị kẻ khác từ đâu tới ngang nhiên xua đuổi. Song không thể
chống cự lại được. Ngư dân không tấc sắt trong tay, còn họ tàu to, súng
lớn, liên tục uy hiếp.
Cùng
nỗi niềm, thuyền trưởng tàu ĐNa 90393 TS Nguyễn Đức Nam, ở phường Nại
Hiên Đông( Sơn Trà), không kìm nổi sự bức xúc dồn nén bấy lâu. Ông cho
biết, chuyến này 2 lần bị tàu Trung Quốc truy đuổi. Hôm 11/3 đang đánh
bắt tại toạ độ 18,5 vĩ độ Bắc, 112,1 kinh độ Đông, thì một tàu chiến màu
ghi, trên đó lố nhố nhiều lính đến xua đuổi. Họ dùng cờ liên tục phất
chỉ về hướng Nam. Không di chuyển tàu họ áp sát rất hung hãn. Lần thứ 2
là ngày 20/3, đánh bắt cách chỗ cũ chừng 20 hải lý, đang thu lưới, bỗng
đâu lù lù một tàu chiến to đùng đến gây sự xua đuổi. Còn tàu hải giám,
tàu cá của họ hầu như chuyến nào cũng gặp. Biển của ta bị họ xâm chiếm
trắng trợn. Ông còn cho biết thêm, các năm trước, mỗi khi gặp gió to
sóng lớn, tàu ngư dân ta vẫn chạy về đảo Đá Bắc (quần đảo Hoàng Sa)
tránh gió. Nay vào đó là bị truy đuổi, thậm chí bị bắt, tịch thu hải
sản.
Ông Lê Văn Mai và các ngư dân
Ông
Lê Văn Mai ở tổ 13 Nại Hiên Đông, thuyền trưởng tàu ĐNa 90381 TS kể,
chuyến trước, tức cách đây hơn nửa tháng, khi gặp nhiều tàu cá của TQ
ngang nhiên đánh bắt tại vùng biển nước mình, ông gọi điện báo Bộ đội
Biên phòng thành phố (BĐBP TP). BĐBP TP cho ông số liên lạc của Cảnh sát
biển. Ông đã gọi cho lực lượng này. Tàu Cảnh sát biển xuất hiện. Họ
tiến hành truy đuổi số tàu cá nước ngoài đang đánh bắt hải sản trái
phép. Theo ông, từ trước đến nay, các tàu công vụ của ta ít liên lạc với
tàu cá của ngư dân. Chuyến này, lúc đánh bắt gần Hoàng Sa, có thấy tàu
hải giám TQ nhưng ở cự ly khá xa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét