Phố
Đinh Lễ chỉ là một con phố nhỏ ở trung tâm thành phố Hà Nội, gần Hồ
Hoàn Kiếm. Thế nhưng nếu xét về tên tuổi, phố Đinh Lễ cũng chẳng kém so
với những con phố lớn khác ở Thủ đô. Chẳng biết từ bao giờ, nơi đây đã
trở thành địa chỉ quen thuộc cho những “con mọt sách” chốn Hà Thành.
Nhìn không khí tấp nập luôn hiện hữu ở nơi đây mới có thể thấy hết được
sự ham thích đọc sách của người dân Việt Nam nói chung và người dân Thủ đô nói riêng.
Ngày
mới đến Hà Nội, khi hỏi đường đến “phố sách” Đinh Lễ, nhiều người trả
lời tôi rằng đó là một con phố nằm ngay giữa trung tâm. Nếu gửi xe ở
Trung tâm thương mại Tràng Tiền thì chỉ đi bộ có một đoạn. Với một chàng
trai từ quê ra phố như tôi luôn mang trong mình tư tưởng: “Cái gì ở
trung tâm thành phố thì sẽ đắt đỏ và chỉ dành cho người giàu”. Thế nên
phải một thời gian rất lâu sau tôi mới đặt chân vào đây. Tất cả đã chứng
minh điều ngược lại.
Cả
con đường, từ đầu đến cuối đều là những gian hàng sách. Những giá sách
lớn được sắp xếp đủ để bạn lọt thỏm giữa đống tri thức khổng lồ đó. Điều
mà tôi cảm thấy thú vị nhất là không khí ở nơi đây. Khách đến mua sách,
xem sách đủ mọi lứa tuổi, thành phần. Từ em học sinh tiểu học cho đến
những cụ cao niên. Những cô cậu học sinh, sinh viên mua sách để học hỏi
những kiến thức mới; những ông bố, bà mẹ, mua sách tặng con với hy vọng
giúp con có thêm tri thức. Những cuốn sách nấu ăn, khéo tay, tiểu thuyết
tặng chị em phụ nữ đảm đang, những cuốn sách tình yêu với những câu
chuyện lãng mạn hay lời khuyên bổ ích dành cho những đôi lứa yêu nhau…
.Tất cả đều có thể được tìm thấy ở con phố nhỏ bé này. Khách đông thế
nên nhiều khi bạn phải nghiêng người để đi lại trong các lối đi nhỏ giữa
những giá sách để tránh những người với cặp mắt đang hết sức chăm chú
vào những trang sách.
Điều
đầu tiên tôi nhận thấy khi đến mua sách ở đây là giá cả. Sách ở đây rẻ
đến bất ngờ. Nếu như cũng một cuốn sách đó, bạn mua ở đây thì sẽ rẻ hơn
là mua ở các nhà sách, siêu thị,…từ 10% đến 30%. Thậm chí có những cuốn
sách rẻ hơn đến 70%.
Không
chỉ rẻ, hầu như những cuốn sách tôi cần đều có thể tìm thấy ở đây. Sách
đủ thể thoại, từ văn học, kinh tế, xã hội cho đến lịch sử, triết
học…đều được bày bán. Thậm chí có những cuốn đã xuất bản từ xa lơ xa
lắc, nhưng khi tôi hỏi đến, người bán hàng cũng lật đật chạy vào 1 giá
sách khá cũ nằm ở sâu trong góc phòng và tìm đúng cuốn sách đó đưa cho
tôi. Ấy thế mới biết tại sao ở đây lại có thể thu hút được nhiều “tín
đồ” của sách đến như vậy.
Ở
Đinh Lễ, có một điều khá đặc biệt nữa là không phải ai đến đây cũng đều
muốn mua sách. Đã từ lâu, đây trở thành “thư viện” cho rất nhiều người
yêu thích sách. Cậu bạn tôi tuần nào cũng đều dành ra một buổi để lên
phố sách Đinh Lễ đọc sách “miễn phí”. Đối với những người ham đọc sách,
đặc biệt là sinh viên không phải lúc nào cũng có điều kiện để có thể mua
những cuốn sách mình yêu thích nhất. Vì thế đến đây “đọc trộm” vẫn là
một giải pháp tối ưu.
Cũng
có những người đến đây đọc sách chỉ vì yêu không khí nơi đây. Thành
Công, ĐH Kinh tế quốc dân tâm sự: “Em chọn phố sách Đinh Lễ chứ không
phải thư viện là bởi vì ở đây sách phong phú và đa dạng hơn hẳn. Hơn
nữa, đến đây có rất nhiều “mọt sách” chính hiệu. Điều này đã tạo cho em
hứng thú đọc sách. Ban đầu đến “đọc trộm” cũng thấy hơi ngại, nhưng dần
rồi quen. Với lại những người bán sách ở đây cũng hết sức thông cảm cho
sinh viên vì thế bọn em có đọc sách “chùa” cũng chẳng thấy ai tỏ ra khó
chịu cả”.
Theo
chị Loan, chủ một cửa hàng sách ở phố Đinh Lễ thì hàng ngày có hàng
trăm lượt khách, đặc biệt là các vị khách quốc tế đến đây để mua hoặc
đọc sách khiến không khí ở con phố nhỏ bé này lúc nào cũng nhộn nhịp.
Đặc biệt vào những ngày lễ, các cửa hàng sách chật cứng người. Nhưng
điều đặc biệt là những lúc đông người như thế nhưng khu phố vẫn rất trật
tự, rất hiếm khi xảy ra tình trạng mất cắp. Có lẽ cũng vì những người
đến đây đa phần là có văn hóa, học thức”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét