Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

TRẬN DERBY THÀNH MANCHESTER GIÀU CẢM XÚC



“Derby” là gì ? Nó là tên gọi một cuộc đua ngựa nổi tiếng ở Anh thế kỷ 19, 20. Cuộc đua này rất căng thẳng, quyết liệt và hấp dẫn. Các trận đấu bóng giữa các đội cùng thành phố cũng có tính chất tương tự vậy, thế nên người ta gọi đó là những trận derby – những trận đấu đặc biệt nhất trong bóng đá, những trận đấu đầy cảm xúc và mày sắc cả trong lẫn ngoài sân cỏ ….. Đặc biệt lại là một trận “derby” thành Manchester vô cùng máu lửa và căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên tôi đi ra quán cafe cùng bàn bè để xem 1 trận đấu derby thành Manchester, trước trận đấu, mọi người vô cùng háo hức đón chờ một trận đấu máu lửa và xen lẫn ở bên trong là căng thẳng trong từ giây phút. Mọi người bàn tán xôn xao không ngớt, người thì bàn luận về đội hình ra sân của hai đội, người thì đánh đố nhau về tỉ số trận đấu, người thì gọi điện thoại liên tục để rủ thêm bạn bè đến cùng nhau xem cho nó vui……. Cả phòng café đã chật ních người, sau một lúc cùng bàn tán với bạn bè trong lòng tôi cũng khá lo lắng cho Man United khi phải thi đấu trên sân nhà Etihad của Man City vì trong 2 năm qua thì Quỷ Đỏ chưa hề biết mùi chiến thắng trên sân đấu này
A0GZMW CMAAP7Ob (Photo) The Manchester City banner: 93:20, May 13, 2012



















Từ năm 2009 đến nay, sau khi Man City trở thành gã nhà giàu mới nổi của bóng đá Anh và dần dần có lực lượng và thế trận ngang bằng với Man United do có được nguồn tài chính dồi dào của các ông chủ Ả Rập đổ vào đội bóng, đặc biệt với ngôi vô địch mùa bóng vừa rồi của Man City là một chứng minh rất rõ ràng, thêm vào đó là vị trí trên bảng xếp hạng của NHA hiện tại ( Man United số 1, Man City số 2 với khoảng cách chỉ là 3 điểm ) thì trận derby này lại càng hấp dẫn. Như trước mọi trận đấu lớn, trò khẩu chiến không bao giờ thiếu ở các trận derby Manchester và lần này cũng không ngoại lệ, Roberto Mancini và Sir Alex Ferguson đã có những “lời qua tiếng lại” trên các mặt báo để gây tâm lý với đối thủ. Trước khi trận đấu được bắt đầu, nhiều cổ động viên của Man City đã treo một tấm vải lớn với nội dung “93:20” để chế giễu Man United rằng họ mới là nhà vô địch NHA năm vừa rồi. Với khí thế hừng hực sau khi đã thất bài toàn diện ở Champions League cộng thêm lợi thế sân nhà, sau khi tiếng còi bắt đầu trận đấu của trọng tài Atkinson thì Man City đã tràn san áp đảo đội khách Man United. Trong khoảng gần 20 phút đầu của hiệp một, tỉ lể cầm bóng của Man City áp đảo hơn hẳn so với đội khách với 80% so với 20% của đội khách Man United, trận đấu vừa bắt đầu đã căng thẳng khi có rất nhiều tình huống bóng va chạm rất quyết liệt của cả hai đội. Tấn công áp đảo nhưng không thể ghi bàn thắng mở tỉ số đội chủ nhà Man City đã phải nhận một gáo nước lạnh. Trong một pha phản công nhanh của đội khách với tình huống 2 đấu 4 ở phút 16, Ashley Young đi bóng kỹ thuật vào gần khu trung lộ rồi tung ra đường chuyền cho Wayne Rooey khống chế bóng một nhịp rồi sút bóng vô cùng kỹ thuật làm thủ thành Joe Hart chỉ còn biết đứng nhìn bóng từ từ lăn vào lưới. Đó là một cú sút không mạnh nhưng vô cùng chuẩn xác và hiểm hóc không cho thủ thành của Man City một cơ hội nào để cản phá. Quán cafe lúc đó như muốn nổ tung, Fan ManU chúng tôi nhảy lên sung sướng, đập tay nhau chia sẻ niềm vui khi đội bóng thần tượng của mình vươn lên dẫn trước ngay tại sân khách trong khi một số cổ động viên của Man City thì ngồi yên không có phản ứng gì. Tôi cũng vậy, vô cùng phấn khích khi được chứng kiến một pha phản công mẫu mực và một pha dứt điểm kỹ thuật đến như thế. Niềm phấn khích ấy được nhân đôi, có khi là hơn nữa khi Man United có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút thứ 29, một pha tấn công bên cánh phải, Rafael có một pha chuyền bóng sệt vào trong không thể thuận lợi hơn khi sửa lưng trung vệ Natasic để tìm đến chân của Wayne Rooney. Anh đã dứt điểm rất lạnh lung để lần thứ 2 hạ gục thủ thành Joe Hart bất chấp hậu vệ Kolo Toure đã cản phá rất cố gắng. Tỉ số là 0-2 nghiêng về đội khách sau khi hết thúc hiệp 1 của trận đấu và mặc dù có rất nhiều pha bóng va chạm đáng phải nhận thẻ nhưng trọng tài Martin Atkinson đã không hề rút ra một chiếc thẻ phạt nào cho cả hai đội bóng. Cả quán café xôn xao bình luận về những tình huống bóng trong hiệp một, những bàn thắng, những pha phạm lỗi, và còn bàn luận về những pha bình luận khá là …..  “hài hước” của bình luận viên Hoàng Nam ở kênh K+. Tôi rất vui mừng vì đội Man United dẫn trước nhưng cũng lo lắng một phần khi mà hàng tấn công của Man City ở hiệp hai chắc chắn sẽ chơi với một áp lực lớn hơn hẳn so với hiệp 1 về khung thành của đội khách. 

45 phút đầu tiên là show diễn của Wayne Rooney
2 bàn thắng là quá đủ để Rooney trở thành người hùng của Man Utd

Hiệp 2 bắt đầu được chừng 10 phút, HLV Mancini tung Carlos Tevez vào sân, tôi rất là ghét ông Tevez này vì đã đầu quân cho Man City trong khi đang chơi cho Man United cách đây vài năm, ghét ông Tevez này vì những phát ngôn trỉ trích nhắm về phía chính câu lạc bộ cũ của mình. Nhưng phải công nhận một điều rằng Carlos Tevez là một cầu thủ rất giỏi, anh có một đường chuyền về rất thuận lợi để Yaya Toure dứt điểm trong vòng 16m50 của đội khách để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà ở phút thứ 60.  Và cũng chính Tevez đã thực hiện quả phạt góc ở phút 86, bóng bật ra rất đúng tầm để hậu vệ phải người Argentina – Zabaleta sút bóng sống rất căng bay qua giữa hai chân của Phil Jones mà bay vào lưới để cân bằng tỉ số 2-2 cho đội chủ nhà. Số cổ động viên của Man City vui mừng ra mặt và ăn mừng tưng bừng không kém khi đội chủ nhà san bằng tỉ sổ còn những cổ động viên của Man United như tôi chỉ biết ngồi yên lặng pha chút tiếc nuối và bực tức khi trọng tài biên đã mắc một sai lầm rất đáng trách khi bắt việt vị Ashley Young và không công nhận bàn thắng mà cầu thủ này đã ghi được, tôi đã nghĩ “nếu tỉ số là 0-3 thì coi như là trận đấu đã kết thúc chứ không đến nỗi mà tỉ số hòa như bây giờ”. Nhưng bóng đá là như vậy, cũng không thể trách được trọng tài biên khi mà tình huống đó diễn ra quá nhanh và Ashley young đứng ở một vị trí quá nhạy cảm, áp lực cực lớn từ các khán đài và áp lực từ tính chất căng thẳng của trận đấu cộng thêm với việc các vị vua áo đen phải đưa ra quyết định nhay lập tức thì không thể tránh khỏi việc sai lầm
 
Toure rút ngắn tỉ số 1-2 cho Man City
Zabaleta đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ở phút 86
Sự tiếc nuối của De Gea

Đội bóng mà tôi yêu quý bây lâu nay vẫn đang bị ép sân, nhưng mà cũng như câu nói rất thông dụng của Manucian rằng “ fan của MU không dành cho những người yếu tim”. Sau khi bị gỡ hòa, các cầu thủ của Man United không những không bị dao động về tâm lý mà ngược lại họ đã thể hiện được bản lĩnh của mình. Trong một pha bóng phản công trong những phút bù giờ cuối cùng, đội khách Man United được hưởng một quả phạt hơi chếch về bên trái so với khung thành, người đá quả phạt này là Robin VanPersie – người đã chơi mờ nhạt trong trận đấu và chỉ có một pha bóng nguy hiểm gần như là duy nhất khi sút bóng trúng cột dọc. Nhưng đẳng cấp của một ngôi sao đã lên tiếng khi anh đã có một cú sút quá đẳng cấp và bóng bay thẳng vào lưới của Man City khiến Joe Hart lần thứ 3 phải vào lưới nhặt bóng  ở phút thứ 90+3. Đó là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, nó đã ấn định tỉ số 2-3 nghiêng về đội khách Man United.
Van Persie bị kèm cặp suốt cả trận
Nhưng chỉ cần một tình huống tỏa sáng, Van Persie đã ghi bàn thắng quan trọng nhất ở những phút đá bù giờ.

Những cổ động viên của Quỷ đỏ như tôi đã không còn kìm nén được cảm xúc khi hét ầm lên, ôm chầm lấy nhau trong niềm vui sướng tột độ, trước khi trận đấu kết thúc là một “điểm đen của trận đấu” khi mà Rio Ferdinand trong lúc ăn mừng bàn thắng đã bị cổ động viên của Man City ở trên khán đài ném những vật thể lạ vào mặt và những giọt máu đã lăn trên khuôn mặt của anh.
Đối với chúng tôi, anh đã có một trận đấu vô cùng thành công về mọi mặt. Khi Quỷ Đỏ bị ép sân, anh chỉ huy hàng hậu vệ phòng thủ kín kẽ không cho Man City cơ hội nào để xuyên thủng hàng phòng ngự, tuy không phải là tất cả nhưng anh đã có những pha cứu nguy vô cùng ngoạn mục cho khung thành của Quỷ Đỏ để thoát khỏi những bàn thua trông thấy. Khi Quỷ Đỏ bị san bằng tỉ số 2-2, anh là một điểm tựa tinh thần vững chắc để vực dậy tinh thần của cả đội – đó chính là Captain Rio Ferdinand. Và anh đã có lời phát biểu sau trận đấu: "May be my bleeding was an Inevitable thing to happen, it was to show and remind them the realcolor of blood and Manchester..." tạm dịch là Có thể việc chảy máu của tôi là một điều không thể tránh khỏi, nó để hiển thị và nhắc nhở họ màu sắc thực sự là của máu và là màu của Manchester United”
Sau bàn thắng ở phút cuối trận, Rio ăn mừng có phần khiêu khích và bị các CĐV Man City hành hung
Bác sĩ của Man Utd phải vào sân để khâu lại vết thương trên trán cho Rio
Chưa nguôi giận, một CĐV của Man City lao xuống sân đòi ăn thua đủ với Rio
Các nhân viên an ninh đã áp giải CĐV quá khích ra khỏi sân
Tevez (xanh) cũng đã có pha vào bóng thiếu kiềm chế với hậu vệ Phil Jones
                   Trong trận đấu derby tối nay, tôi đã trải qua những niềm phấn khích tột độ khi Man United dẫn trước đội chủ nhà Man City ngay trên sân Etihad, những nỗi lo lắng và buồn bã khi Quỷ Đỏ bị san hòa tỉ số 2 đều rồi đến những khoảng khắc sung sướng đến tột cùng khi Van Persie ghi bàn nâng tỉ số 3-2 để ấn định chiến thắng cho đội khách trong một trận derby 6 điểm, Man United là vậy, luôn thể hiện được bản lĩnh của họ ở những khoảng khắc quan trọng và luôn đưa cổ động viên của họ đi từ trạng thái cảm xúc này sang trạng thái cảm xúc khác và đó chính là điều đặc biệt làm nên một biểu tượng Manchester United ở trong tôi.
Máu của anh lăn dài trên gò má
   Tay nắm chặt giữ vững niềm tin
         Bởi tinh thần Quỷ Đỏ mãi trong tim
     Bởi tình yêu không bao giờ tắt ♥”

                                                                   Sưu tầm


  Còn đây là bàn thắng đúng luật nhưng không được công nhận của tiền vAshley Young của Man United
 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét